Được vậy là phấn khởi lắm rồi
- Lo nghĩ gì mà ngồi thừ ra vậy ông?
- Lo… thiên thạch rơi.
- Hê hê, thiên thạch rơi ở bên Nga chứ có lao xuống xứ ta đâu. Để dành sức mà lo việc khác đi ông ơi.
- Tui cũng muốn nghĩ vậy, ngặt cái đầu cứ lo nghĩ bâng quơ: Có khi nào thiên thạch rơi xuống xứ ta?
- Nó thích chỗ nào thì rơi xuống đó, ai mà biết được. Nói dại, ngộ nhỡ nó lao xuống xứ mình thì cũng đành chịu chứ biết sao giờ.
- Nói vậy thì bó tay ngồi nhìn nó rơi à. Phải làm cái gì để phát hiện, cảnh báo cho mọi người biết mà phòng tránh chứ.
- Ông Phó Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu nước ta bảo Việt Nam hiện chưa có khả năng và phương tiện quan sát hiện tượng thiên thạch rơi. Nếu một thiên thạch như ở Nga rơi xuống lãnh thổ nước ta thì đành… phải chịu thôi chứ không có cách nào phòng tránh cả. Mà ông yên tâm đi, các nhà khoa học khuyên người dân không nên quá lo lắng, vì hàng trăm năm mới xảy ra một vụ như vậy. Nếu có lòng, ông nên chúc cho các nhà khoa học nước ta dồi dào sức khỏe, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng…
- Các nhà khoa học nào?
- Các nhà dự báo khí tượng, thủy văn, động đất. Năm mới, chúc các vị ấy chuyên môn nghiệp vụ tinh thông, dự báo mưa bão, động đất thật chính xác. Được vậy là người dân phấn khởi lắm rồi. Chứ nói thật…
- Sao?
- Dự báo bao giờ cũng có sai số. Nhưng nhiều năm qua, dự báo thời tiết của ta cách xa với thực tế quá, khiến người dân có lúc lao đao.
SÁU BẾN ĐÌNH