.

Vungtau Charity Fund: Tấm lòng với người nghèo

Cập nhật: 07:27, 22/01/2009 (GMT+7)

Thành viên của VungTau Charity Fund tặng quà cho người nghèo tại UBND phường Thắng Tam, nhân dịp Tết Kỷ Sửu 2009.

Trước Tết gần 2 tháng, bà Lucille Swindells và những người bạn trong nhóm VungTau Charity Fund bận rộn với việc lên danh sách những món hàng cần mua, đi chọn từng bao gạo, chai dầu ăn, hộp bánh, sau đó gói thành những gói quà nhỏ. Thêm một cái Tết sẻ chia của những người nước ngoài ở Vũng Tàu có tấm lòng nhân hậu với người dân nghèo Bà Rịa - Vũng Tàu.

XUÂN NÀY CÓ THÊM QUÀ TẾT

Tại trụ sở UBND phường Thắng Tam (TP.Vũng Tàu), khoảng 100 người nghèo của phường 2 và phường Thắng Tam đã có mặt, họ vui vẻ nhận những gói quà do các thành viên VungTau Charity Fund trao tặng.

Ông Võ Văn Đài, ngụ tại 22/50, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, một trong những người được nhận quà sáng hôm ấy, chia sẻ: “Tết này gia đình tôi chưa chuẩn bị gì nên khi được nhận quà Tết tôi rất phấn khởi. Tôi hy vọng sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm như thế này nữa đến với những người còn khó khăn”.

Quê ở Huế, chồng mất khi đứa con mới được 3 tuổi, cuộc sống nhiều khó khăn, chị Đỗ Thị Say đã chọn mảnh đất Vũng Tàu làm nơi mưu sinh. Không có công việc ổn định, hàng ngày chị phải đi giúp việc nhà để có thu nhập trang trải cuộc sống của 2 mẹ con và có tiền học cho con. “Đã 8 năm rồi tôi chưa được về quê ăn Tết, cũng vì muốn dành dụm thêm tiền để lo cho con nên tôi cũng tranh thủ thời gian này để làm việc. Đây là lần đầu tiên được nhận quà của đoàn từ thiện nước ngoài, tôi cảm thấy rất vui. Tết này 2 mẹ con tôi đã có thêm quà Tết”.

Những món quà tuy không lớn nhưng là niềm an ủi tinh thần cho những người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong những ngày Tết. Cầm tờ phiếu lĩnh quà trên tay, bé Cao Sơn Tùng, 13 tuổi, ở 110 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, vui vẻ nói khi được hỏi về cảm giác khi đến nhận quà “Gia đình cháu được phát phiếu hơn cả 1 tuần nay rồi. Hôm nay, cháu được nghỉ học nên đến lĩnh quà thay ba vì ba cháu bận đi phụ hồ. Được nhận quà của VungTau Charity Fund, cháu rất vui và cảm ơn các cô chú trong đoàn từ thiện rất nhiều”.

“TẾT LÀ DỊP ĐỂ SẺ CHIA”

Tết năm nay, VungTau Charity Fund tặng trẻ em mồ côi tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu và Trung tâm Nuôi dưỡng dạy nghề trẻ em Vũng Tàu 150 phần quà; tặng học sinh nghèo trường tiểu học Trương Công Định và tiểu học Thắng Nhì 100 phần quà; 664 phần quà dành cho người nghèo TP.Vũng Tàu và 100 phần quà tặng người nghèo thị trấn Long Hải, huyện Long Điền.

9 năm sống ở Vũng Tàu, người phụ nữ tóc vàng quốc tịch Scoland có nụ cười dễ mến Lucille Swindells thực sự gắn bó và coi thành phố biển như quê hương thứ 2 của mình. Bắt đầu công việc vận động quyên góp từ năm 2002, bà giải thích việc làm của mình là vì lòng cảm mến và muốn chia sẻ khó khăn với những người nghèo khi Tết đến. “Tết là dịp sẻ chia. Ban đầu là hơn 600 phần quà, rồi hàng năm, số lượng phần quà ngày một nhiều lên, tùy theo số tiền chúng tôi quyên góp được, năm nay là 1.014 phần quà, mỗi phần khoảng 93.000 đồng”- bà vui vẻ nói. Thoạt đầu, những người bạn người nước ngoài làm từ thiện nhỏ lẻ, dần dần kết thành một nhóm với tên gọi VungTau Charity Fund (quỹ từ thiện Vũng Tàu). Bên cạnh một số công ty năm nào cũng tài trợ tiền cho VungTau Charity Fund như JVPC, Strategic Marine, Hallonen..., quỹ từ thiện này còn đặt những hộp từ thiện tại các quán bar nơi người nước ngoài hay lui tới, với những lá thư ngỏ giới thiệu về hoạt động của mình với người dân địa phương. Có những lúc, bà tổ chức tiệc Noel hoặc tiệc nhân dịp lễ cho các cháu ở Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu, tổ chức tiệc sinh nhật cho thành viên trong nhóm, để vận động cho một trường hợp cần giúp đỡ, như trẻ em nghèo cần mổ tim, phẫu thuật hở hàm ếch, trẻ học giỏi cần học bổng... Những người nước ngoài có thời gian còn được mời cùng VungTau Charity Fund đi trao tiền, trao quà cho người nghèo, từ đó hoạt động của VungTau Charity Fund càng được ủng hộ hơn.

Bà Lucille tâm sự: “Gạo, dầu ăn là để người lớn lo Tết, còn hộp bánh thì dành cho người già, trẻ em. Món quà tuy nhỏ, nhưng đó là sự sẻ chia, là sự quan tâm của chúng tôi, những người yêu mến Vũng Tàu muốn được góp phần nhỏ giúp người dân địa phương vui Tết đón Xuân”.

Bà Trần Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch HĐND phường 2 nói: “Nhiều năm qua, người dân phường 2 đã được nhận nhiều phần quà thiết thực của VungTau Charity Fund. Đây là hoạt động có nhiều ý nghĩa, được duy trì thường xuyên, chúng tôi trân trọng những tấm lòng của những người nước ngoài dành cho các hộ nghèo".

Bài, ảnh: Minh Thanh - Mai Anh

.
.
.