"Thăng hoa" chớ… "thăng thiên"

Thứ Sáu, 09/12/2022, 19:53 [GMT+7]
In bài này
.

- Có khoảng 40% số vụ TNGT và 11% số người chết do TNGT có liên quan đến rượu, bia. Tết năm rồi, cả nước có hơn 2.800 ca cấp cứu có nguyên nhân đánh nhau do rượu bia, trong đó có 195 trường hợp tử vong.

- Cái gì vậy ông?

- Tui đang “điểm”qua tác hại của rượu bia. Từng lời rõ mồn một, ông không nghe à?

- Nghe chứ. Nhưng không hiểu vì sao ông đề cập đến tác hại của bia bọt vào lúc này.

- Còn hơn tháng nữa là tết. Đó là thời điểm của những cuộc tổng kết, họp mặt chè chén, liên hoan…

- Xứ ta bia bọt “lên ngôi” cả năm đâu chỉ có dịp Tết. Báo đăng chúng ta xếp thứ hai trong các nước khu vực Đông Nam Á, xếp thứ 3 châu Á về mức tiêu thụ bình quân rượu bia/người, ông quên rồi à?

- Quên sao được. Ngoài năng lực uống bia nhiều hơn… uống nước, chúng ta còn rất chịu mở hầu bao cho bia ngoại, giá cao mấy cũng là chuyện nhỏ.

- Có chút bia bọt cho đời thêm tươi. Vấn đề là uống làm sao đừng để sau thăng hoa là… “thăng thiên”.

- Có khi nào báo chí khen xứ ta là “cường quốc rượu bia” không ông?

- Hổng dám đâu. Báo chí đăng vậy là cảnh tỉnh bọn ta đấy.

- Cảnh tỉnh cái gì?

- Hãy bớt nhậu nhẹt! Uống bia xả láng không tốt cho sức khỏe, an ninh trật tự xã hội và hạnh phúc gia đình. Chẳng có gì để tự hào khi bị gọi bằng hai tiếng “ma men”!

HẢI LĂNG

;
.