Cần một bộ lọc

Thứ Sáu, 04/11/2022, 18:27 [GMT+7]
In bài này
.

- Lâu lắm rồi mới ghé quán chị Ba. Vẫn khoẻ hả bà chị?!

- Không khoẻ đâu. Cũng nhức đầu lắm chú Sáu ơi.

- Ủa, vì sao nhức đầu?

- Dạo này nhiều ông khách tới uống cà phê, cứ “tám”chuyện tin đồn. Nghe nhức cả đầu.

- Chị kinh doanh, buôn bán, cũng cần nghe tin này tin kia chứ.

- Tin đồn, tin thất thiệt làm cho doanh nghiệp điêu đứng, xã hội hoang mang. Tui cần những loại tin đó làm gì. Mấy hôm trước thiên hạ đồn ầm lên tập đoàn này, DN kia sắp bị xử lý khiến cổ phiếu của nhiều công ty lao dốc không phanh; Lại đồn rằng ngân hàng nọ sắp vỡ nợ, doanh nhân kia bị cấm xuất xuất cảnh. Thực tế có chuyện ấy đâu.

- Ừ, mấy ông uống cà phê này thiệt là… nhiều chuyện.

- Họ cũng là nạn nhân của tin đồn thôi. Vấn đề là người nghe phải xây dựng cho mình một bộ lọc.

- “Bộ lọc”gì chị?

- Là luôn luôn cảnh giác, tỉnh táo trước tin đồn đó chú. Rồi bằng hiểu biết của mình,người nghe phải suy xét, phân tích, sàng lọc kỹ liệu có thể xảy ra sự việc đó hay không. Sau đó tìm nguồn tin chính thống để có câu trả lời.

- Chà, cái bộ lọc mà chị Ba nói hay à nha.

- Hay chứ. Có cái bộ lọc này, cho dù chú có tung tin động trời tui cũng không hề nao núng.

- Tin gì động trời?

- Chẳng hạn như “Chị Ba ơi, người ta đồn ông xã chị có tiểu tam !”

- He he, đừng ví dụ thế, xui lắm chị Ba!

HẢI LĂNG

 

 

;
.