Mối lo mùa World Cup

Thứ Sáu, 18/11/2022, 18:22 [GMT+7]
In bài này
.

Một tuần trước ngày vòng Chung kết bóng đá thế giới World Cup 2022 chính thức khởi tranh, Ngọc Hoàng cho gọi Thiên Lôi vào triều:

- Khanh thu xếp xuống trần một chuyến, trước là thăm thú cảnh vật, con người xứ Qatar, sau thay mặt ta xử lý một việc.

Thấy Thiên Lôi có vẻ ngơ ngác, Ngọc Hoàng nói luôn:

- Quả bóng sắp lăn trên các sân cỏ ở Qatar. Đây là mùa hoạt động của dân cá độ bóng đá. Khanh xuống đó, bằng uy tín của một… thiên lôi, dùng lời lẽ thiệt hơn, khuyên nhủ các đấng mày râu chớ lao vào cá độ như những con thiêu thân. Đừng quên rà soát, đánh sập những đường dây đánh bạc trên mạng internet. Cái đó kêu bằng tăng cường đấu tranh tội phạm cờ bạc, cá độ bóng đá mùa Guơ cúp.

Thiên Lôi gãi đầu, ấp úng:

- Tâu, nhiều vị trên thiên đình cũng cá độ…

- Họ chỉ cá những chầu nho nhỏ như nhậu nhẹt, ăn sáng, vui là chính, không đáng ngại. Ở dưới trần cá độ dẫn đến tan cửa nát nhà, vợ chồng ly tán, đồ đạc, của cải “không cánh mà bay”. Sứ mệnh của khanh là chặn đứng thảm kịch này.

Hiểu ra, Thiên Lôi vui vẻ nói:

- Xuống dưới đó thần sẽ mở diễn đàn “Cá độ như thế nào để không nhảy cầu tự tử?”.

- Ngoài ra khanh có thể tổ chức một cuộc hội thảo với chủ đề “Mùa World Cup, làm gì để quý bà không ấm ức vì cảm giác bị “ra rìa”.

Thiên Lôi “tâu vâng” rồi cầm búa hăm hở xuống trần.

HẢI LĂNG

 
;
.