Những người nhạy cảm

Chủ Nhật, 06/09/2020, 19:56 [GMT+7]
In bài này
.

- Hai bệnh nhân lớn tuổi kia là gì của anh vậy?

- Vợ chồng ông bác ruột của em đấy, thưa bác sĩ. Họ không có con cái gì cả, vừa mới nghỉ hưu…

- Anh có biết tiền sử bệnh của họ?

- Hai bác đều bị yếu tim. Mà họ có sao không, bác sĩ?

- Họ bị choáng hơi nặng. Nhưng, cả hai đều qua khỏi nguy hiểm. Cũng may là anh đưa họ vào viện kịp thời.

- Thiệt là phước bất trùng lai, họa vô đơn chí! Khi không cả hai ông bà cùng lăn ra bất tỉnh

một lượt.

- Tui cũng lấy làm kinh ngạc về chuyện đó. Chắc họ cùng xúc động một chuyện gì đặc 

biệt lắm.

- Bác sĩ nói tui mới nhớ ra. Khi hai bác bất tỉnh trên tay còn nắm chặt hai tờ báo. Bác trai tui đọc tờ này…

- Bác trai anh đang đọc tin vụ ngộ độc do ăn Pate Minh Chay.

- Nghe nói vi khuẩn Botu… gì đó rất độc, khiến bệnh nhân bị liệt cơ, yếu cơ, sụp mí mắt, khó thở... có thể dẫn đến tử vong, phải không bác sĩ?

- Phải, rất độc. Và điều quan trọng là giá bán của mỗi lọ thuốc này rất đắt: Khoảng 185 triệu đồng.

- Hèn chi bác trai tui… xỉu. Bác ấy thường ăn chay. À quên, đây là tờ báo bác gái tui đang đọc.

- À, bác gái anh thì đang đọc tin một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi không mảnh vải che thân ở rẫy bắp gần bìa rừng thuộc xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk.

- Hiểu rồi, thưa bác sĩ! Tui là thanh niên đây mà còn sốc huống chi người già.

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.