Muốn "lách" cũng dễ mà!

Thứ Ba, 01/09/2020, 12:37 [GMT+7]
In bài này
.

- Gần đây cánh nhà báo thường canh chộp cảnh xe biển xanh đi dự đám cưới, đám giỗ, thôi nôi...

- Thấy chướng quá mà.

- Ừ, chướng lắm luôn. Tụi mình đừng có xớ rớ gần mấy xe biển xanh mà… bị oan.

- Mấy sếp xách xe công đi làm việc riêng không ngại thì thôi chứ phó thường dân như tụi mình dù có vô tình lọt vô ống kính nhà báo cũng đâu có gì phải lo.

- Ờ hén! Mà ông có nghĩ dư luận làm căng vậy sẽ khiến mấy ổng không dám xách xe công đi dự đám giỗ, thôi nôi…?

- Ai dám khẳng định rằng không. Mấy năm nay, Tết nào Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu không sử dụng xe công đi lễ chùa, khai hội. Vậy mà nạn dùng xe công sai mục đích vẫn cứ diễn ra. Còn ngày thường, xe công được một số sếp dùng vào việc riêng vô tư. Có thấy sếp nào e dè, ngán ngại đâu.

- Ừ, mấy sếp ấy cứ tỉnh bơ. Không hiểu họ dùng chiêu gì mà hay thế?

- Chiêu “lách”. Lệnh cấm nghiêm mà họ muốn “lách” thì cũng dễ mà.

- Lách kiểu gì, nói nghe coi?

- Thì nói mấy ảnh đi dự hội nghị về, thuận đường ghé đốt nén nhang cho bà già, không vi phạm quy định của Chính phủ về sử dụng xe công.

- Cần thì nói thêm “trong buổi giỗ, chúng tôi chỉ dùng cơm thôi chứ không có uống rượu, bia gì hết”, rồi thì “dự đám giỗ xong thì nhờ đứa em đưa về bằng xe Honda”?

- Vậy đó. Cuối cùng là câu kết “chúng tôi xin nghiêm túc rút kinh nghiệm, tới đây sẽ cẩn thận hơn trong việc sử dụng xe công”.

- ?!

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.