Dính "đất" là đai!

Thứ Sáu, 04/09/2020, 20:24 [GMT+7]
In bài này
.

- Ông làm cái gì mà hôm qua bị vợ la dữ vậy?

- Hừm, sao ông lại nghe lén chuyện nhà tui?

- Lén lút gì, vợ ông la muốn bể làng, ai hổng nghe.

- Có gì đâu. Tui có mấy héc ta đất, không đủ sức làm, cho thuê bớt, chỉ giữ lại vài sào.

- Vậy sao bị la?

- Tại tui lẩn thẩn mau quên. Bả hỏi cho thuê mấy mẫu, tui nói 1, nhưng thằng con út của tui rách việc xía vô “2 mẫu, ba dấu diện tích”. Thằng quỷ, tui dấu làm gì chứ, chẳng qua nhiều việc quá nên… quên, làm gì dữ vậy.

- Tui còn nghe bả la lấy toàn đất ngon cho thuê là sao?

- Ờ… thì cũng… có, tại người thuê đất nói bùi tai quá, lại mời đi nhậu mấy lần, tui cảm động cho ổng thuê toàn đất màu mỡ với giá rẻ trong nhiều năm. Lỡ ký hợp đồng rồi, phải nghiêm túc rút kinh nghiệm và ráng nghe vợ… chì chiết chứ biết sao giờ.

- Ông yếu mềm, dễ bị “dụ” quá. Chỗ bạn bè thật tình tui rất lo cho ông.

- Lo gì cho tui?

- Đối tác là đàn ông, ông còn mềm lòng như thế, nếu là “chân dài” chắc ông giao luôn đất và sổ đỏ cho “nàng” quá.

- Hổng dám đâu. Chuyện nào ra chuyện đó. Đã có sếp “chết thảm” vì giao đất vàng cho “chân dài” rồi.

- Cũng biết chuyện đó hén? Đã rút kinh nghiệm gì cho mình chưa?

- Tất nhiên. Sử dụng lãng phí đất vàng bị vợ la cũng là… thích đáng.

- Còn gì nữa?

- Dính đất công là “đai”, các vị công bộc của dân phải hết sức tỉnh táo trước chuyện này.

HẢI LĂNG

 
;
.