Jesscia Watson cũng sợ khiếp!

Chủ Nhật, 09/08/2020, 17:50 [GMT+7]
In bài này
.

- Hừ, cái con nhỏ Jesscia Watson mà đi trên tuyến đường kia thì dù có máu phiêu lưu, mạo hiểm đến mấy cũng bỏ của chạy lấy người. 

- Cậu lầm bầm cái gì vậy? Jesscia Watson là ai?

- Cái con nhỏ có máu phiêu lưu mạo hiểm 17 tuổi người Úc, một mình đi vòng quanh thế giới trong 7 tháng bằng thuyền buồm, trải qua nhiều hiểm nguy trên biển đó mà. 

- Rồi sao?

- Jesscia Watson đã lên kế hoạch chạy xe gắn máy “chinh phục” QL51 nhưng mới đây, cô ta đã gọi điện cho tớ, cho biết từ bỏ ý định…

- Vì sao bỏ?

- Vì quốc lộ này nhiều “ẩn họa”. Jesscia Watson viết trên blog rằng, cô cảm thấy ớn lạnh khi báo chí phản ánh những vụ va chạm dẫn đến chết người giữa xe container với xe máy tại các nút giao trên QL51. Cô cũng thấy “ê răng” khi biết nhiều xe máy và xe đạp lưu thông ngược chiều trên con lộ…

- …

- Còn nữa, con nhỏ Jesscia Watson cũng than phiền hành lang an toàn, vỉa hè, lòng đường bị lấn chiếm để buôn bán, tình trạng người dân tự ý phá dải phân cách để đấu nối vào QL51. Điều khiến cô ta sợ khiếp là con số hàng trăm tai nạn giao thông xảy ra mỗi năm trên QL51. 

- Hừm, cậu nói chứ con nhỏ Jesscia Watson nào nói. 

- Ờ, thì… tớ nói nhưng mà là nói đúng. Không tin, cậu thử chạy xe gắn máy 1 ngày trên QL51 thì biết. 

- Thôi, tớ không dám đi đâu. 

- Không đi thì thôi, cậu lầm bầm cái gì. 

- Lầm bầm gì đâu. Tớ mong cơ quan chức năng sớm xây cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thôi mà.  

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.