"Tư duy" như người lớn

Thứ Ba, 04/08/2020, 21:59 [GMT+7]
In bài này
.

- Trẻ con bây giờ nhiều em “không phải dạng vừa đâu”.

- Sao ông anh lại nói vậy?

- Vì tui nghe thấy nhiều em “tư duy” như người lớn. Bạn học khác trường của cậu quý tử nhà tui là một trong số đó.

- Em nọ nói gì mà ông ấn tượng?

- Hôm kết thúc năm học, thằng con tui khoe với nó cái giấy khen học sinh giỏi. Nó lật tới lật lui cái giấy khen, săm soi từ khuôn dấu đến chữ ký của cô hiệu trưởng.

- Thằng nhỏ nghi cái gì vậy kìa?

- Thằng con tui cũng hỏi nó câu đó. Nó nói với vẻ nghiêm trọng: “Tớ coi cái giấy khen thật hay giả”. À, nó còn nói cái giấy khen cũng chưa hẳn nói lên được điều gì. 

- Chà, cậu nhóc này mới chừng ấy tuổi mà còn hơn cả… Tào Tháo.

- Ừ, không biết vì sao ngày nay nhiều em lớn trước tuổi như vậy. Ông có biết vì sao không?

- Có lẽ ngày nào chúng nó cũng nghe chuyện giả rồi bị “ám ảnh” chăng? Bây giờ nhiều thứ được làm giả quá mà.

- Chắc vậy quá. Giả từ việc nhỏ như củ khoai tây Trung Quốc được “hô biến” thành khoai tây Đà Lạt; vú heo thối giả vú dê; thịt heo giả thịt nai, nhím, đà điểu… cho đến việc học giả, thi giả, bằng giả, rồi “hội chứng” nói giả, làm giả…

- Đủ thứ giả “thập diện mai phục” như vậy, hỏi tụi nhỏ không tư duy như người lớn sao được.

- ?!

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.