Chơi cả 3 trận

Chủ Nhật, 02/08/2020, 21:03 [GMT+7]
In bài này
.

- Tý ơi, con đục gõ cái gì mà ầm ĩ thế?

- Dạ… con…

- Con làm sao? Cái thằng này, cứ tính chuyện chơi không lo học hành gì cả. Đang gò hàn cái gì đấy, có dẹp đi không!?

- Dạ, con làm cái ống đồng cho thằng Tèo chui vô. Gần xong rồi bố. 

- Gần xong cũng dẹp. Ủa, mà thằng Tèo chui vô đó để làm gì?

- Dạ, để trốn về bển. 

- Con không nói tròn câu, hết ý được sao Tý, muốn bố bị tẩu hỏa nhập ma sao?

- Dạ, tụi con thấy nghệ sĩ Linh Huyền dựng vở cải lương Tiểu anh hùng Nam quốc nói về Hoài Văn hầu Trần Quốc Toản hay quá, tụi con cũng tính dựng một vở kịch về chiến thắng quân Nguyên. Thằng Tèo đóng vai Thoát Hoan. Bố có nhớ hồi đó thái tử nhà Nguyên là Thoát Hoan bị tướng sĩ nhà Trần đánh cho một trận te tua,  phải chui vào ống đồng chạy trốn mới thoát chết không?

- Nhớ chớ, làm sao quên được hả con. Té ra con với bạn bè muốn dùng nghệ thuật để khơi lại hào khí Đông A. Học mà chơi, chơi mà học. Giỏi! Làm ống đồng tiếp đi con!

- Cảm ơn bố. 

- Mà này, sẵn dịp làm thêm mấy vạn… cọc chông, diễn luôn trận Bạch Đằng đi con!

- Có 3 trận Bạch Đằng trong lịch sử chống ngoại xâm của nước ta, bố muốn tụi con diễn trận nào hả bố?

- Ờ… ờ, đang nghỉ hè ngày rộng tháng dài, chơi luôn cả 3 trận cho hoành tráng đi con!

SÁU BẾN ĐÌNH

 

;
.