Không tiếp tay cho "giặc"!

Thứ Sáu, 31/07/2020, 20:52 [GMT+7]
In bài này
.

- Ông có để ý không, mấy hôm rày nhà ông Tư ở bên cạnh có người lạ mặt đi ra đi vô. 

- Rồi sao?

- Nhanh chóng báo công an chứ sao. 

- Ông nghi ngờ gì?

- Ông cũng biết xứ ta dạo gần đây xuất hiện nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép. Biết đâu họ mang cả “Cô Vy” theo vào. 

- Cảnh giác rất đúng. Có điều “người lạ” mà ông nói là người nhà của ông Tư vừa mới đến thăm. 

- Vậy mà tui cứ tưởng… Nhưng chắc ông cũng không cho rằng tui quá… Tào Tháo, đúng không?!

- Tất nhiên. Thời buổi dịch bệnh bùng phát, không “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” thì làm sao phát hiện ra người nhâp cảnh trái phép đang trà trộn trong các khu dân cư. 

- Đúng vậy. Gần đây vì chủ quan, nên các đường mòn, lối mở các cửa khẩu biên giới không bịt kín, để cho nhiều người nhập cảnh trái phép lọt vào Việt Nam. Mà không ngăn được những đối tượng nhập cảnh trái phép thì rất có thể sẽ mất an toàn. 

- Nói thiệt nghen, không có những người trong nước tiếp tay thì những người nước ngoài không thể lọt vào nước ta một cách dễ dàng như vậy. 

- Chính xác. Cái đó kêu bằng tiếp tay cho “giặc” COVID-19. Bà con mình giận ghê lắm. Mọi người kiến nghị lực lượng chức năng điều tra các đường dây đưa người nhập cảnh trái phép và đưa ra xử lý sớm. 

- Cái tội này phải bị xử lý nghiêm. Có vậy những kẻ vi phạm mới biết sợ, không dám tiếp tay cho “giặc”. 

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.