Xả xì trét

Thứ Tư, 29/07/2020, 21:08 [GMT+7]
In bài này
.

- Ngoài bảo hiểm vật chất, giờ đây người ta còn nghĩ tới chuyện bảo hiểm tinh thần nữa ông ạ. 

- Có không?

- Nghe nói tới đây sẽ có một công ty bảo hiểm tinh thần đi vào hoạt động. Doanh nghiệp nào cần, công ty này sẽ cử chuyên gia tâm lý đến…

- Ừ, thời buổi này nhiều người bị sang chấn tinh thần lắm. Bảo đảm cái công ty bảo hiểm kia sẽ vô cùng đắt khách. 

- Thì chính vì nhìn thấy những mâu thuẫn dẫn đến căng thẳng, mệt mỏi thần kinh, tâm lý bị dồn nén, bức xúc trong các mối quan hệ ở các DN mà họ mới nghĩ đến loại hình bảo hiểm này mà. 

- Hay! Tui sẽ ký hợp đồng với công ty ấy để các chuyên viên tâm lý chữa cho nhân viên và cho chính... tui. 

- Nhân viên của ông làm sao?

- Cực kỳ xì trét. Đi làm về gặp kẹt xe: xì trét; đẩy xe lội nước trên đường phố: xì trét. Vừa lội nước vừa lo… điện giật: xì trét… Để giải khuây rủ bạn đi nhậu, rút tiền ở thẻ ATM sợ bị điện giật: xì trét. Ngồi nhậu mà hồn vía ở trên mây vì sợ khi về lao vào lô cốt: xì trét. Sáng ra đi làm lại tiếp tục gặp kẹt xe, lội nước: xì trét…

- Lộn địa chỉ rồi ông ơi, người ta chỉ nhận chăm sóc, giải tỏa tinh thần cho các công nhân gặp phải mâu thuẫn, căng thẳng do công việc trong các DN thôi. 

- Ồ, vậy ở đâu nhận bảo hiểm tinh thần do những nguyên nhân trên ta?!

- Chà, chắc phải chờ tới Tết… Công-gô. 

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.