Làm nghề cho tử tế!

Thứ Bảy, 25/07/2020, 07:31 [GMT+7]
In bài này
.

- Chào bạn! Từ đầu trận đấu tới giờ, sao cứ thấy bạn lấy tay che mặt hoài vậy?

- Không giấu gì bác: em sợ! 

- Bạn sợ gì?

- Sợ vua sân cỏ. Bác không biết chứ từ sau nửa đường giai đoạn 1 V-League cũng như giải hạng Nhất, nói tới các vị trọng tài là em “hãi” lắm. Hễ thấy các bác ấy đưa còi lên là tim em như… ngừng đập.  

- Bạn có quá lời không?

- Ơ, thế bác không nghe báo chí nhận định trọng tài là nguyên nhân dẫn đến việc các trận đấu tại V-League 2020 bị phá hỏng à?

- Quả thật ở V-League 2020,  một số trọng tài phạm sai sót khó hiểu khiến khán giả và nhiều đội bóng bị ức chế. 

- Họ không chỉ yếu chuyên môn mà còn bảo thủ. Tiếng còi méo của họ làm sai lệch kết quả các trận đấu, khiến nhiều đội bóng ôm hận. Trong đội quân vua áo đen, các trọng tài H, T, C, Đ… là những cái tên gây ức chế nhất. 

- Ban trọng tài khẳng định không có chuyện trọng tài sai sót vì bán độ, tiêu cực. 

- Chỉ riêng việc trọng tài yếu nghiệp vụ thôi cũng đủ khiến các đội bóng “tan nát” rồi. 

- Thảo nào nhiều HLV và cầu thủ nói không sợ sức mạnh của đối thủ mà chỉ sợ tiếng còi méo của trọng tài. 

- Có đội bóng còn nói nếu cứ tiếp tục bị đè nén bởi những tiếng còi thiếu chữ “tâm”, họ sẵn sàng bỏ giải nữa kìa.  

- Bạn có mong muốn gì gửi tới các vị “vua áo đen”?

- Bóng đá như cuộc đời, luôn có nhiều thử thách. Khi chọn “cầm còi” như một nghề thì nên hết lòng làm nghề cho tử tế. 

HẢI LĂNG

 
;
.