Cảm ơn cũng phải phép

Chủ Nhật, 16/08/2020, 18:53 [GMT+7]
In bài này
.

- 1.100 container rác phế thải tại cảng Cát Lái (TP. Hồ Chí Minh) không biết đã tái xuất 

được chưa?

- Ông rảnh quá hén. Ngồi đây mà lo chuyện đâu đâu. 

- Chuyện sát sườn với cuộc sống chứ đâu đâu sao được. 

- Thôi được rồi. Số rác “khủng” đó từ đâu ra?

- Chúng được DN nào đó ồ ạt nhập về cảng vào đầu năm 2018, rồi “bỏ của” từ đó đến nay. Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý, theo hướng buộc hãng tàu vận chuyển phải tái xuất. 

- Chà, buộc ai tái xuất bây giờ. Người nhập thì đã cao chạy xa bay. 

- Phải chi…

- Phải chi làm sao?

- Nhớ lại cách đây mấy năm, cơ quan bảo vệ môi trường của Mỹ có phạt 2 công ty 31.600 USD về tội xuất khẩu máy tính phế thải sang Việt Nam, đồng thời buộc họ phải hủy bỏ toàn bộ số máy tính nói trên. 

- Ủa, có chuyện đó hả?

- Có. Qua đó mới thấy pháp luật người ta nghiêm, biên phòng và hải quan gác cửa rất là chặt, một cây kim cũng không lọt.

- Ừ, họ quản lý chặt thật. Chở rác đi đổ bậy, gây ô nhiễm môi trường bắt được phạt ngay, không xin xỏ gì hết! Mà ông nhắc lại chuyện này với ý gì?

- Phải chi hải quan các nước cũng bắt và xử nghiêm những vụ xuất rác thải như vậy thì quá hay. Có nói lời cảm ơn cũng không tiếc. 

- Đó là trách nhiệm của họ, sao phải cảm ơn?

- Dù đã bị nghiêm cấm nhập khẩu dưới mọi hình thức, ở các cảng, rác thải độc hại vẫn được nhập về kìn kìn. Hải quan ngăn không xuể, có bên ngoài làm giúp, nói cảm ơn cũng phải phép mà. 

- ?!

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.