Không để mất…

Thứ Ba, 11/08/2020, 19:57 [GMT+7]
In bài này
.

 - Này, có khi nào ông UNDP (Chương trình phát triển của Liên hợp quốc) nhầm không ông?

 - Nhầm cái gì?

 - Ông UNDP bảo phần lớn diện tích rừng tự nhiên của Việt Nam thuộc loại rừng nghèo hoặc tái sinh, nói vậy e rằng không đúng. 

 - Không đúng chỗ nào?

 - Rừng của ta là rừng “xịn”, nhiều loại gỗ quý. Bằng chứng là năm nào lực lượng kiểm lâm cũng bắt giữ hàng ngàn m3 gỗ quý như giáng hương, sao, trắc, chò, bình linh bị lâm tặc đốn hạ trái phép.

 - Ông phải hiểu rằng hàng ngàn m3 gỗ quý ấy là nằm trong phần nhỏ của rừng Việt Nam. Nay số cây rừng ấy bị xâm hại, có nghĩa là rừng nguyên sinh của Việt Nam chẳng còn được bao nhiêu. 

 - Rừng quý đã hết, chắc mấy anh kiểm lâm… ít việc để làm?

- Giỡn hoài. Bộ NN-PTNT luôn quan tâm đến việc nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm, bổ sung biên chế để họ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

 - Nhưng, rừng quý đâu còn để mấy ảnh hát “ rừng ơi, ta đã về đây?!”. . 

 - Rừng trồng mới - trong đó có rừng cây gỗ lớn phục vụ xuất khẩu vẫn còn nhiều. Mà còn rừng thì vẫn phải giữ rừng…

 - Nếu vậy thì ngoài giữ rừng, cũng nên có biện pháp để không bị mất…

 - Không để mất gì?

 - Không để mất kiểm lâm. Dạo này không ít bác kiểm lâm “bắt tay” với lâm tặc để phá rừng phải bị xử lý. Bên cạnh đó, nhiều cán bộ kiểm lâm cũng bị lâm tặc công khai tấn công, sát hại. Phải bảo vệ số cán bộ chân chính này. 

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.