Chiếc bánh trung thu

Thứ Sáu, 14/08/2020, 19:24 [GMT+7]
In bài này
.

- Thị trường bánh trung thu đã bắt đầu khởi động.

- Năm nào chả vậy. Trước Tết Trung thu 1,5 tháng đến 2 tháng, các hãng bánh đua nhau khuyến mãi “mua 1 tặng 3”, thậm chí “tặng 4”.

- “Rao” mua 1 tặng 4 chứ thực ra không có tặng cái nào cả. Một cái bánh giá chỉ 80 ngàn đồng, họ “đôn” giá lên gấp đôi so với lúc chưa khuyến mãi rồi tặng thêm 1 cái. Tui đã từng ngã ngửa với chiêu giảm giá “sốc” này.

- He he, vậy mới dụ được ông vào mua chứ.

- Tết Trung thu là Tết của trẻ em, nhưng đa phần làm ra không phải để cho trẻ em mà là cho… người lớn!

- Nói xóc hông gì vậy? Bánh trung thu là của trẻ em, người lớn nào vô đây?

- Có người thống kê rồi: 70-80% bánh trung thu ở phân khúc biếu, tặng. Không ít người nhận những hộp bánh trung thu tiền triệu ấy không mở ra ăn vì sợ bị… tiểu đường hoặc tăng cân. Chỉ có trẻ em là thích ăn nhưng trẻ em nghèo khó có bánh trung thu tiền triệu ấy để ăn.

- Cuối cùng thì bánh đi về đâu?

- Chạy vòng vòng rồi ra lại các quầy bán bánh trung thu đại hạ giá chứ về đâu!

- Nhiều đơn vị, cá nhân đang chuẩn bị tổ chức vui Tết Trung thu cho trẻ em nghèo, khuyết tật, mồ côi. Giá như…

- Ý ông sao?

- Những hộp bánh trung thu ấy không chạy vòng vòng mà chạy thẳng đến chỗ các em ấy thì quá hay biết chừng nào.

- Không có bánh tiền triệu thôi chứ các ban, ngành, đoàn thể vẫn lo cho trẻ em nghèo có bánh để rước cỗ vui Tết Trung thu…

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.