Bắt là dính!

Thứ Hai, 10/08/2020, 19:38 [GMT+7]
In bài này
.

- Ớn lạnh quá ông ơi, họ phục vụ “nhiệt tình” kiểu này thì sớm muộn gì dân nhậu tụi mình cũng “đi về nơi xa”.

- Kiểu này là kiểu gì?

- Kiểu “hô biến” nội tạng bẩn thành những món nhậu thơm phức đó ông.

- Chuyện phù phép nội tạng bẩn thành món nhậu hấp dẫn xảy ra lâu rồi chứ đâu phải mới đây. Sao giờ này ông mới “kêu”?!

- Là vì gần đây, cơ quan chức năng bắt nhiều vụ vận chuyển nội tạng heo, bò đã bốc mùi từ các tỉnh phía Bắc xuôi Nam, số lượng hàng tấn bên cạnh các bao tải đựng chất tẩy rửa, tẩm ướp.

- Phải nguyên bộ “com-lê” thì việc “hô biến” nội tạng bẩn mới nhanh chóng, tiện lợi chớ. Thiếu chất tẩy rửa, tẩm ướp, vú heo làm sao biến thành món vú dê mà ông thích xơi.

- Đám gian thương này “giỡn dai” quá thể. Quản lý thị trường lùng sục, truy quét cỡ đó vẫn cứ mua bán, vận chuyển nội tạng bẩn.

- Đã gọi là gian thương thì việc gì họ không dám làm. Vấn đề là người tiêu dùng phải… thông minh “chút chút”.

- Nhưng các cơ quan chức năng cũng tích cực truy bắt chứ.

- Tất nhiên. Bằng chứng là họ thường xuyên phát hiện các vụ vận chuyển nội tạng thối và bắt là dính. Thôi đừng bi quan, chiều ghé nhà tui lai rai món này!

- Món gì vậy?

- Món mà ông thích.

- Hàng nhập khẩu từ Úc về hả?

- Ừ, hàng “nhập khẩu”, nhưng không phải từ xứ sở Kangaroo mà là từ… Châu Đức, bảo đảm tươi ngon.

- Ôi, ông đúng là tri ân tri kỷ của tui.

- Có gì đâu. Ông “khóc” nhiều rồi, phải cho ông cười với chứ.

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.