Không việc gì phải sợ

Thứ Năm, 13/08/2020, 20:07 [GMT+7]
In bài này
.

- Gay thật, dịch “Cô Vy” càng lúc càng có diễn biến khó lường mà một số địa phương lại thiếu máy móc, sinh phẩm chống dịch.

- Thiếu sao được. Nói năng không khéo coi chừng người dân hoang mang.

- Chính Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) những nơi đó “than” chứ tui có nói đâu. Nghe đâu số người còn chờ lấy mẫu lên tới hàng ngàn…

- À, việc lấy mẫu xét nghiệm PCR bị chậm…

- Thiếu chứ chậm thì ai nói làm gì. Hôm qua, trong cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống COVID-19, người đứng đầu Chính phủ có chia sẻ, thời gian qua ông nhận được nhiều “phàn nàn” của các địa phương về việc không dám mua sinh phẩm và kit xét nghiệm vì sợ… vi phạm.

- Họ bị “ám ảnh” vụ câu kết nâng khống giá trị các thiết bị chống dịch COVID-19 ở CDC 

Hà Nội mấy tháng trước đó mà. Nhưng, việc nào ra việc nấy…

- Là sao?

- Những kẻ gian lận, câu kết thông đồng nâng khống giá máy móc thiết bị xét nghiệm COVID-19 để trục lợi thì phải bị xử lý nghiêm khắc. Nếu như các CDC mua vật tư y tế công khai, minh bạch, không tơ hào gì trong đó thì việc gì phải ngại.

- Tui cũng nghĩ các cơ quan chức năng “binh đúng bài” thì không việc gì phải sợ.

- “Binh đúng bài” là…?

- Là các bộ, ngành công bố giá thiết bị xét nghiệm nhập khẩu, tính toán các chi phí vận chuyển, thuế… từ đó đưa ra mức giá phù hợp để các địa phương tham chiếu, tổ chức đấu thầu.

- Đúng rồi. Làm theo “cơ chế” này thì không trật vào đâu được.

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.