Không ai dám mua

Thứ Hai, 30/12/2019, 20:00 [GMT+7]
In bài này
.

- Giờ làm ăn khó khăn quá, ông có ý tưởng kinh doanh nào hay, gợi ý tui với?!

- Ông giỏi về kỹ thuật, ráng chế một cái máy ngửi tiền thử coi. Có máy đó bán ra, biết đâu có thể rinh về… một giải Nobel.

- Máy ngửi tiền là sao, nói rõ hơn coi?!

- Ví dụ ông đưa 3 triệu đô la vào máy ngửi tiền đó, nó sẽ cho ông biết số tiền ấy đến từ đâu, có mùi gì... Nó còn phân biệt được tiền làm ra bằng sức lao động với tiền do phết phẩy, cống nạp… chỉ trong một nốt nhạc.

- He he, ông nói nghe như đồng tiền có mùi vậy.

- Đúng vậy. Chẳng vậy mà một nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử nổi tiếng xứ ta đã nói những ai kiếm được đồng tiền thơm tho nhất định sẽ sử dụng một cách thơm tho. Và ngược lại...

- Cứ theo logic ấy thì tiền có mùi tanh tưởi đích thị đó là đồng tiền phết phẩy các công trình, tiền nhận hối lộ; Tiền có mùi của mồ hôi, nước mắt là tiền của những người nông dân một nắng hai sương.

- Cái máy ngửi tiền ấy mà đặt ở các tiệm vàng hoặc ngân hàng thì nó “ngửi” ra khối chuyện hay ho.

- “Tám” với ông cho vui chớ nếu có tài sáng chế, tui cũng không làm ra cái máy ngửi tiền ấy.

- Sao vậy?

- Máy bán ra sẽ không ai dám mua vì không ai muốn người khác biết đồng tiền mình có mùi gì, sạch hay bẩn. Các tiệm vàng, ngân hàng lại càng không dám mua. Đặt máy ấy ở ngay cửa thì còn ai tới gửi tiền hoặc mua vàng nữa chứ!?

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.