Chưa đến mức

Thứ Bảy, 14/12/2019, 08:12 [GMT+7]
In bài này
.

- Tui vừa coi một clip quay cảnh cảnh sát giao thông (CSGT) Indonesia đu người trên nắp capo chiếc xe vi phạm luật giao thông để ngăn ôtô này dừng lại.

- Tui có coi clip ấy. Sự việc xảy ra ở Bandung, tỉnh Tây Java.

- Ở ta chuyện CSGT nhảy lên nắp capo ôtô để chặn bắt lái xe vi phạm luật giao thông cũng vẫn xảy ra. Các chiến sĩ CSGT của chúng ta thật dũng cảm!

- Tui cũng rất ngưỡng mộ hành động ấy. Các anh đã bất chấp nguy hiểm thực thi nhiệm vụ. Có điều, tui thấy hình ảnh ấy nó… sao sao ấy.

- “Sao sao” là sao?

- Nó vừa không đẹp, ảnh hưởng tới tính uy nghiêm, chuyên nghiệp của CSGT, lại dễ gây tai nạn cho chính các anh.

- Thì ông thấy đó, nhiều lái xe bây giờ ý thức chấp hành luật giao thông rất kém. CSGT đã yêu cầu dừng xe, nhưng họ vẫn cứ đâm thẳng xe vào.

- Nhưng, có nhiều biện pháp để buộc những tài xế manh động, không chấp hành hiệu lệnh phải khẩu phục, tâm phục. Quay camera để phạt nguội chẳng hạn.

Có tiếng chị Ba chủ quán:

- Mệt quá, hai ông cứ nói qua nói lại, biết bao giờ dứt.

- Chị Ba kết dùm đi!

- Tui mượn lời một lãnh đạo Cục CSGT Đường bộ-Đường sắt để kết có được không?

- Vị lãnh đạo nói sao chị?

- Ông bảo nếu là tội phạm giết người, cướp của, buôn ma túy... thì những hành động như vậy của CSGT là khuyến khích. Còn người tham gia giao thông chỉ là người dân, chưa đến mức phải… đu người trên cần gạt nước hay nằm xoài trên nắp capo.

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.