Tín dụng đen nào mới dữ?

Thứ Hai, 09/12/2019, 20:17 [GMT+7]
In bài này
.

- Hình như hàng xóm của ông vừa gặp chuyện chẳng lành?

- Sao ông nói vậy?

- Hồi nãy trước khi vào đây, tui thấy chủ nhà ngồi thất thần trước hiên, máu me vương vãi nhiều nơi, còn mùi… mắm tôm thì nồng nặc. 

- Không phải máu mà là sơn đỏ! Màn “khủng bố” để đòi nợ của bọn tín dụng đen đấy. 

- Tín dụng đen thật đáng sợ!

- Phải, từ việc đến trước nhà con nợ lập bàn thờ, dựng ảnh người chết đến tạt sơn, xịt mắm tôm, không thủ đoạn “khủng bố” nào mà chúng không làm. 

- Có nơi những kẻ đòi nợ thuê còn “lập chốt” cả tháng trong nhà con nợ, căng băng rôn, đọc loa thông báo chủ nhà bị phá sản gây náo loạn cả khu phố. 

- Ở Hà Nội, bọn đòi nợ thuê không thèm “khủng bố”, mà tới nhà con nợ xiết hết tài sản luôn. Cũng vì thiếu hiểu biết và quá cần tiền mà không ít người đã lọt vào những thủ đoạn của bọn tín dụng đen.  

- Không được rồi. Cơ quan chức năng phải làm sao để triệt bọn cho vay nặng lãi qua “ngân hàng cột điện”, chứ để thế này thì loạn!

- Tất nhiên rồi. Nhưng bọn “ngân hàng cột điện” cũng… còn hiền, chưa tàn nhẫn, dã man lắm đâu. 

- Vậy chứ tín dụng đen nào mới dữ?

- Bọn cho vay qua “App” (vay tiền qua ứng dụng điện thoại) mới là tàn khốc. Đã có người vay 8 triệu trả 200 triệu vẫn chưa hết, bị truy nợ tàn khốc phải tự tử đó ông à!

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.