Thống kê cho đủ

Thứ Sáu, 15/11/2019, 07:27 [GMT+7]
In bài này
.

- Ông rảnh chưa, đi làm vài ve cho mát?!

- Mừng sự kiện gì thế?

- Tui vừa mới đọc được tin sản phẩm bia được tiêu thụ nhiều nhất tại nước ta là Heineken, thế là nhớ không khí quán xá với loại bia mà tui với ông vẫn “chiến đấu” mỗi chiều...

- Thật là một người nhạy cảm với bia bọt.

- Đâu chỉ có mình tui. Còn ông và hàng triệu chiến hữu khác nữa. Có vậy trong năm 2018, người Việt mình mới “tu” hết 4,2 tỷ lít bia được chứ.

- Dân nhậu xứ mình dễ tính lắm. Bia “cỏ” hay bia cao cấp thứ gì cũng “chơi” được tất. Người nước ngoài mà thấy dân ta uống bia thì chỉ có nước trợn tròn mắt, chắp tay xá dài và kêu lên... “sư phụ”.

- He he, có vậy Việt Nam mới nhiều năm liên tục giữ chức vô địch Đông Nam Á về bia bọt chứ.

- Mà chưa dừng lại ở thành tích ấy đâu nhé. Theo dự báo đến năm 2022, lượng bia tiêu thụ tại Việt Nam sẽ tăng trưởng 5%/năm.

- Ái chà, nghe thống kê và dự báo đã thấy xỉn. Nhưng mà đã có công thống kê thì thống kê cho đủ.

- Còn thiếu cái gì?

- Cùng với tốc độ tiêu thụ rượu bia tăng nhanh nhất thế giới, tỷ lệ tai nạn giao thông do “ma men” tại Việt Nam cũng tăng lên mức đáng báo động. Đó là chưa nói tới bia rượu quá đà làm băng hoại đạo đức, gây bất hòa, làm mất tình cảm tốt đẹp với người thân, bạn bè. Hãy nhớ đến điều này mà rượu chè cho có trách nhiệm.

HẢI LĂNG

;
.