Tự hứng nước đã nhổ đi

Thứ Hai, 06/05/2019, 18:05 [GMT+7]
In bài này
.

- Hic! Xấu hổ quá, mắc cỡ quá!

- Gây ra lỗi lầm gì mà mặt mũi đỏ bừng,“sám hối” dữ vậy ông?

- Đâu có. Tui đang xấu hổ, mắc cỡ dùm cho người khác!

- Ai? Gã đàn ông ở Lộc Hà, Hà Tĩnh giết thịt cá thể chồn bay quý hiếm rồi đưa lên phây búc với dòng status: “Nhậu thịt chồn anh em ơi. Khi đi rừng làm được tí”à?

- Gã đó chỉ có nước chờ bị xử lý hình sự về hành vi bắt giết động vật quý hiếm. Tui đang nói tới nhóm người đi trên ôtô, sau khi tắm biển Đà Nẵng, đã đỗ xe ngay nơi có biển cấm đỗ xe rồi thoải mái tắm rửa như ở nhà ngay giữa đường đông người qua lại.

- Chà,vô tư biến ôtô thành phòng tắm di động giữa đường phố, chuyện này mới à nha!

- Ừ, phản cảm lắm luôn. Cư dân mạng rất bức xúc trước hành động kém văn hoá, vi phạm luật giao thông của nhóm người trên.

- Phản ứng là phải. Người văn minh, lịch sự không ai “xả rác” giữa  nơi có nhiều du khách nước ngoài qua lại như thế. Họ sẽ có cái nhìn không tốt về người Việt chúng ta.

- Nếu các bãi tắm có dịch vụ tắm lại nước ngọt ở xa hàng km thì không nói làm gì, đằng này chỉ cách đó vài bước chân với giá chỉ khoảng từ 2 đến 5 ngàn đồng/lượt. Vậy mà họ không dám vào,“tiết kiệm” đến vậy là cùng.

- Nghe chuyện ông kể, tui sực nhớ tới lời chia sẻ nhức nhối của NSND Hoàng Dũng trong Ngày tử tế 2019 vừa qua.

- Nghệ sĩ nói câu gì?

- “Không tử tế với môi trường chẳng khác nào tự hứng nước đã nhổ đi”.

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.