Người dân sợ nhất …

Chủ Nhật, 05/05/2019, 17:12 [GMT+7]
In bài này
.

- Người Việt mình thiệt là hay cãi!

- Lâu nay tui chỉ nghe “Quảng Nam hay cãi…” làm gì có người Việt hay cãi cha nội ?!

- Sao không. Trong xóm tui nè, khi nghe tin Bộ LĐ-TB&XH đề xuất thống nhất giờ làm việc của các cơ quan hành chính trên toàn quốc bắt đầu từ 8h30, nghỉ trưa 60 phút và kết thúc lúc 17h30, nhiều người đã cãi nhau từ sáng đến trưa vẫn chưa ngã ngũ. 

- “Cãi”nhau làm sao?

- Người thì nói bắt đầu làm việc lúc 8h là hợp lý, kẻ cho rằng cứ giữ nguyên 7h30 như hiện nay, người thì lại nói không nên quy định “cứng” thời gian làm việc nên mà giao cho địa phương quyết định, số khác thì cho rằng phải hết sức thận trọng khi thay đổi giờ làm…

- Còn “cãi” gì nữa không?

- Về giờ nghỉ trưa, người thì nói nghỉ trưa 60 phút là quá ít, ảnh hưởng đến sức khỏe của CBCC, người thì lại cho rằng chỉ nên nghỉ 1 giờ đồng hồ, để tập tác phong công nghiệp, giúp tăng năng suất lao động, kinh tế phát triển. 

- Cái đó đâu phải cãi nhau mà là bày tỏ quan điểm…

- Hừm, bày tỏ kiểu gì mà… đỏ mặt tía tai vậy chứ. 

- Giờ sao, ông tính “cãi” nhau với tui đó à ?

- He he, “cãi” với ông được chầu nhậu tui “cãi” liền. Nói vui thôi chứ làm từ giờ nào, nghỉ trưa bao lâu, cái đó cần tiếp tục trao đổi nhưng theo tui điều quan trọng vẫn là…

- Là gì, sao không nói luôn đi?!

- Là bảo đảm ngày làm 8 tiếng, làm khẩn trương, chất lượng, hiệu quả. Nói thật, người dân sợ nhất là mấy ông sáng cắp ô đi, tối cắp về… 

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.