Trước sau gì cũng lộ

Thứ Năm, 02/05/2019, 18:37 [GMT+7]
In bài này
.

- Đố ông, dạo gần đây chữ nào được nhắc nhiều ở xứ ta?

- Chữ “lộ”.

- Giỏi quá. Nhanh chỉ trong vòng một nốt nhạc!

- Giỏi giang gì cha ơi?! Vụ gian lận điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 diễn ra lâu rồi mà đến giờ này những tiêu cực, khuất tất vẫn tiếp tục lộ ra. Vài ba ngày báo lại đăng một tin về cái sự lộ.

- Còn sự lộ nào nữa không?

- Trước kia thì nóng chuyện lộ hàng, lộ thông tin cá nhân. “Lộ hàng” là những hình ảnh, clip mát mẻ thì không đáng sợ bằng lộ thông tin cá nhân.

- Hổng dám đâu! “Lộ hàng” có thể bị lợi dụng để tống tình, tống tiền đó nha.

- Nhưng lộ thông tin cá nhân dễ “chết” hơn. Một khi số điện thoại, email, số tài khoản ngân hàng, số chứng minh nhân dân, nghề nghiệp, gia cảnh bị “rò rỉ” thì nguy hiểm khôn lường.

- Căng nhỉ, làm sao cho hết chuyện “lộ” hả ông?

- Mỗi chuyện “lộ” có một cách giải quyết riêng. Với chuyện lộ hàng, lộ thông tin cá nhân, phải hết sức thận trọng trong hành xử, giao tiếp. Với chuyện thi cử thì đề cao việc giám sát, kiểm tra…

- Vậy tui hỏi ông câu chót…

- Câu gì?

- Trong vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 tại 3 tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình, trong số 214 thí sinh được can thiệp nâng điểm chỉ có khoảng 80 thí sinh bị các trường, học viện trả về địa phương. Số thí sinh còn lại vẫn còn là “ẩn số”.

- Trước sau gì cũng lộ, ông đừng lo!

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.