Hết ước rồi !

Thứ Bảy, 31/08/2019, 10:55 [GMT+7]
In bài này
.

- Ước gì tui có một cái logo…“xe vua”.

- Không ước gì lại đi ước chuyện phi pháp.

- Nhưng có nó ở đầu xe là hành trình êm đềm, suôn sẻ!

- Ông đã xài logo “xe vua” lần nào chưa mà dám khẳng định vậy hả?

- Tui thấy có mấy người đặt trước cabin xe cái logo để làm mật hiệu nhận biết khi bị cảnh sát giao thông kiểm tra, nhờ vậy mà không bị làm khó ở dọc đường.

- Ông nói họ xài cái logo “xe vua” ấy thêm lần nữa tui coi. Mà phải chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ trước mặt cảnh sát giao thông, nếu mấy ông ngoại ấy không bị thổi phạt thì tui đãi họ mấy chầu bia hoành tráng…

- Ông không tin có lệnh bài “xe vua”?

- Cái “mẹo” đặt mũ công an hay treo logo trước đầu xe để “hù” ai đó hoặc làm mật hiệu nhận biết hết công hiệu rồi nghe. Còn nạn bảo kê, “bao đường” có hay không, bảo kê ra sao rồi đây “ván bán sẽ lật ngữa” hết.

- Là sao?

- Sau một buổi xét xử, TAND Cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh đã quyết định hoãn phiên xử vụ đưa hối lộ “logo xe vua” (số “68” và chữ “Garage Thành Đô”) để làm rõ các bị cáo bán bao nhiêu logo, làm rõ thêm các lời khai của bị cáo có kháng cáo về việc đưa tiền hối lộ cho ai…

- Chà, tưởng vụ án đã kết thúc rồi chớ. Nếu thế thì phen này có khối kẻ… mất ăn mất ngủ đây.

- Ông mà còn tính chuyện treo một cái logo xe vua trước cabin thì cũng có lúc mất ăn mất ngủ như họ thôi.

- Thôi thôi, tui hết ước có cái logo “xe vua” rồi!

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.