Cảm ơn… ông trời!

Thứ Sáu, 09/11/2018, 09:52 [GMT+7]
In bài này
.

- Ở Bình Định, có con bò đi ngang một bờ kênh mương thủy lợi…

- Này, ông hết chuyện để “tám” rồi hả?

- Sụyt, để tui kể tiếp: Đang đi, con bò trượt té trúng thanh giằng chống bờ kênh, cú té của con bò làm bể thanh giằng và để lộ… cây gỗ bên trong. 

- Có gì đâu mà ầm ĩ. Đó là do công nhân “tham ô” cây sắt, đưa cây tầm bậy vào  thay làm chủ đầu tư mang tiếng. Với lại giá trị công trình cũng nhỏ, chưa tới 1 tỷ đồng. 

- Tui không nói công trình lớn hay nhỏ, mức đầu tư bao nhiêu, chỉ muốn báo động thói làm ăn gian dối…

- Để tui liệt kê ra một vài công trình làm ăn gian dối để ông báo động luôn thể: Sau đợt mưa lũ, một cây cầu ở QN bị sập hết nửa mố cầu ngay đầu đường dẫn, rất nguy hiểm. Nhờ mưa lũ mà người dân phát hiện trong khối bê tông vỡ không có… cốt thép. 

- Cái đó kêu bằng thiên tai phát lộ nhân tai!

- Chính xác. Nhờ ông trời làm mưa lũ mà người dân biết được không ít cầu đường, tuyến đê, bờ kênh, trạm xá… mới đưa vào sử dụng đã bị “rút ruột” hoặc thay cốt thép bằng gỗ - thậm chí cả… cây chuối.  

- Có người nói mấy nhà thầu thi công những công trình trên chẳng sợ ai, chỉ sợ… ông trời. 

- Nhưng ông trời cũng thường bị những người ấy đưa ra “làm bia đỡ đạn” mỗi khi công trình gặp sự cố. 

- Đổ thừa kiểu gì cũng chẳng ai tin. Trái lại người dân còn cảm ơn ông trời…

- Phải, cảm ơn ông trời vì đã giúp lật tẩy những kiểu làm ăn gian dối của một số nhà thầu, chủ đầu tư vô cảm, tham lam…

HẢI LĂNG

;
.