Nghĩ về sự dối trá

Thứ Năm, 08/11/2018, 15:43 [GMT+7]
In bài này
.

- Tội nghiệp cô Hoa hậu Trái đất -  Miss Earth 2018. Vừa đăng quang chưa được bao lâu thì đã bị “ném đá” tơi tả. 

- Vừa đăng quang hoa hậu đã bị “ném đá” là chuyện… xưa như trái đất ở xứ ta. Ủa, mà tân Hoa hậu Trái đất 2018 bị “đội mũ” gì?

- Đủ hết. Nào nhờ dao kéo chỉnh sửa nhan sắc, nào mua giải. Một số người nặng lời rằng cô dối trá!

- Ông có nghĩ vậy không?

- Tui không có ý kiến. Nhưng, từ sự việc này tui lại nghĩ về chuyện khác. 

- Chuyện gì?

- Cũng là sự dối trá. Rất nhiều người cho rằng thành tích mà cô gái đạt được là hoàn toàn xứng đáng bởi trước đó cô đã từng giành nhiều huy chương ở các vòng thi phụ và được đánh giá cao bởi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, hình thể cân đối… Nhưng giả dụ rằng cô gái có giải phẩu thẩm mỹ chút đỉnh cũng không khiến người ta sửng sốt lắm. Không phụ nữ nào mà không thích làm đẹp, ai cũng muốn mình đẹp hơn. 

- Là sao?

- Bây giờ, có không ít người lớn đạo mạo, ra vẻ chính nhân quân tử nhưng bản chất thì khác… tệ lắm!

- Họ là… ai thế?

- Những người lớn xài bằng giả, nói một đàng làm một nẻo; Những “giáo sư” chôm luận án tiến sĩ trên mạng; Những “tiến sĩ” đạo nguyên cuốn sách của đồng nghiệp… Nếu các vụ dối trá này không được xử lý đến nơi đến chốn thì chẳng mấy chốc sự dĩ hòa vi quý trở thành chuẩn mực ứng xử trong xã hội… 

- Úi chao, nghe ông nói mà giật mình. Lúc ấy sẽ ra sao nhỉ?

- Lòng tự trọng sẽ đi vắng, sự dối trá sẽ chiễm chệ lên ngôi chứ sao nữa!

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.