.

Quỹ Tấm lòng vàng Báo Bà Rịa - Vũng Tàu đỡ đầu 8 trẻ mồ côi vì COVID-19

Cập nhật: 16:24, 20/12/2021 (GMT+7)

Ngày 20/12, Đoàn công tác xã hội, từ thiện của Báo Bà Rịa - Vũng Tàu do bà Đỗ Nguyễn Hoàng Dung, Quyền Tổng Biên tập Báo làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, động viên và tặng quà 8 trẻ mất cha, mẹ vì dịch COVID-19 tại TP.Vũng Tàu và huyện Xuyên Mộc.

Bà Đỗ Nguyễn Hoàng Dung, Quyền Tổng Biên tập Báo Bà Ria-Vũng Tàu (thứ tư từ phải qua); bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu (thứ 3 từ phải qua) thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình em Lưu Xuân Hoàng Nguyên (SN 2002, thứ 5 từ phải qua), Nguyễn Lập Trường (SN 2010, thứ 2 từ phải qua) cùng ngụ tại phường 3, TP.Vũng Tàu, có cha mất do COVID-19.
Bà Đỗ Nguyễn Hoàng Dung, Quyền Tổng Biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu (thứ tư từ phải qua); bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu (thứ ba từ phải qua) thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình em Lưu Xuân Hoàng Nguyên (SN 2002, thứ năm từ phải qua) và Nguyễn Lập Trường (SN 2010, thứ 2 từ phải qua) có cha mất do COVID-19, hiện đang ở nhờ nhà người thân tại phường 3, TP.Vũng Tàu.

8 em mất cha, mẹ gồm: Lưu Xuân Hoàng Nguyên (SN 2002) và Nguyễn Lập Trường (SN 2010, cùng ngụ phường 3, TP.Vũng Tàu); Lê Thanh Hải (SN 2006) và Bùi Thị Huyền (SN 2013, cùng ngụ phường 11, TP.Vũng Tàu); Phạm Trần Thảo Nguyên (2002); Phạm Trần Hoài Thương (SN 2014), Phạm Trần Bảo Anh (SN 2019) và Phạm Trần Hoài Thu (SN 2006, cùng ngụ xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc). Hầu hết các em đều sống trong các gia đình khó khăn, thuê nhà trọ, hoặc ở nhờ nhà người thân.

Bà Đỗ Nguyễn Hoàng Dung, Quyền Tổng Biên tập Báo Bà Ria-Vũng Tàu (thứ ba từ phải qua) cùng đại diện chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên và tặng quà cho gia đình em Lê Thanh Hải (SN 2006), Bùi Thị Huyền (SN 2013) cùng ngụ phường 11, TP.Vũng Tàu, có mẹ mất do COVID-19.
Bà Đỗ Nguyễn Hoàng Dung, Quyền Tổng Biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu (thứ ba từ phải qua) cùng đại diện chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên và tặng quà cho gia đình em Lê Thanh Hải (SN 2006), Bùi Thị Huyền (SN 2013) cùng ngụ phường 11, TP.Vũng Tàu, có mẹ mất do COVID-19.

Tại các nơi đến, Đoàn công tác xã hội, từ thiện của Báo Bà Rịa - Vũng Tàu đã thăm hỏi, động viên, chia sẻ cùng gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu đến 18 tuổi bằng nguồn đóng góp của Quỹ “Tấm lòng vàng” Báo Bà Rịa - Vũng Tàu với số tiền 6 triệu đồng/năm/cháu.

Đoàn công tác Báo Bà Ria-Vũng Tàu cùng chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên và tặng quà các em gồm: Phạm Trần Hoài Thu (SN 2006), Phạm Trần Hoài Thương (SN 2014) và Phạm Trần Bảo Anh (SN 2019), ngụ Tổ 2, ấp Thanh Bình 3, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) có cha mất do COVID-19.
Đoàn công tác Báo Bà Rịa - Vũng Tàu cùng chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên và tặng quà các em gồm: Phạm Trần Hoài Thu (SN 2006), Phạm Trần Hoài Thương (SN 2014) và Phạm Trần Bảo Anh (SN 2019), ngụ Tổ 2, ấp Thanh Bình 3, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) có cha mất do COVID-19.

Đại diện các gia đình xúc động và chân thành cảm ơn sự quan tâm, động viên và chung tay giúp đỡ của Báo Bà Rịa - Vũng Tàu cùng các nhà hảo tâm; đồng thời hứa sẽ sử dụng số tiền hỗ trợ để lo cho con, em mình ăn, học.

Bà Lê Thị Nhân - mẹ của em Lưu Xuân Hoàng Nguyên (SN 2002) và em Nguyễn Lập Trường (SN 2010) ngụ tại phường 3, TP.Vũng Tàu xúc động và chân thành cảm ơn sự quan tâm động viên, hỗ trợ của Quỹ “Tấm lòng vàng” Báo Bà Ria-Vũng Tàu và các nhà hảo tâm với gia đình.
Bà Lê Thị Nhân - mẹ của em Lưu Xuân Hoàng Nguyên (SN 2002) và em Nguyễn Lập Trường (SN 2010) ngụ tại phường 3, TP.Vũng Tàu xúc động và chân thành cảm ơn sự quan tâm động viên, hỗ trợ của Quỹ “Tấm lòng vàng” Báo Bà Rịa - Vũng Tàu và các nhà hảo tâm.

Hoạt động này nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia trong cộng đồng, tiếp sức gia đình các em sớm vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch.

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG – BẢO KHÁNH

 

.
.
.