.

Rồi sẽ ổn thôi

Cập nhật: 21:22, 16/07/2021 (GMT+7)

- COVID-19 đâu phải là bệnh nan y. Tính đến nay, gần 10 ngàn người mắc “cô vy” ở nước ta đã khỏi đó thôi. Việc gì phải hoảng loạn lên vậy chứ.

- “Phê” ai vậy, bạn già?!

- Thấy một bộ phận người dân lo lắng thái quá về dịch bệnh, tui cảm khái vậy thôi chứ đâu có phê ai.

- Là sao, chưa hiểu?

- Ông có nhớ hổm rồi, khi được thông báo bị mắc “cô vy” một phụ nữ ở Phú Yên đã lẳng lặng trốn mất.

- Nhớ! Chính quyền địa phương tìm mãi mới tìm ra bà chị núp trong… đám mía sau nhà.

- Không chỉ có chị này, khá nhiều người cũng leo rào đã bỏ trốn khi biết mình mắc “cô vy”.

- Những người đó tâm lý không vững, đáng thông cảm ông à.

- Rồi những ngày nơi này nơi kia chuẩn bị giãn cách xã hội, dù các siêu thị, cửa hàng luôn khẳng định có đủ hàng hóa thiết yếu, nhiều người vẫn đổ xô đi mua gạo, muối, mì tôm về trữ trong nhà…

- Ờ, đồng ý là đề cao cảnh giác, tích cực phòng chống dịch nhưng ùn ùn đổ xô đi mua thuốc kháng sinh, thực phẩm trữ trong nhà dễ khiến cộng đồng hoang mang.

- COVID 19 tuy nguy hiểm nhưng không đáng sợ tới mức hoảng lên như thế. Dịch sẽ bị đây lùi, mọi chuyện rồi sẽ ổn nếu mọi người tuân thủ nghiêm “5K”; Không ra khỏi nhà trong ngày những địa phương thực hiện giãn cách xã hội khi không có việc cần thiết…

- Còn thiếu…

- Thiếu gì?

- Ở nhà và ôm đàn hát nghêu ngao mấy đoạn nhạc của Trịnh Công Sơn: “Hãy cứ vui chơi cuộc đời… Bên trời còn nắng, lá trời còn xanh…”.

HẢI LĂNG

 
.
.
.