.

Nôn nao chờ "mở cửa"

Cập nhật: 19:31, 02/07/2021 (GMT+7)

- Sao tui thấy nôn nao quá ông à?!

- Đã qua tuổi hẹn hò mấy chục năm, còn nôn nao gì nữa, cha nội!?

- Đâu phải chuyện hẹn hò trai gái.

- Vậy chứ chuyện gì?

- Báo đăng hòn đảo du lịch nổi tiếng Phuket ở miền nam Thái Lan đã mở cửa với du khách quốc tế.

- Họ áp dụng “hộ chiếu vắc xin” đó mà. Nhưng để tới được Phuket cũng không đơn giản. Ngoài việc đã được tiêm đầy đủ 2 liều vắc xin, du khách còn phải lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại sân bay và ở yên trong khách sạn cho đến khi có kết quả. Nếu âm tính, mới có thể thoải mái đi lại khắp đảo Phuket.

- Nhưng dù sao cũng cũng cứ vui.

- Là sao?

- Việt Nam cũng đang chuẩn bị thực hiện thí điểm “hộ chiếu vắc xin” đối với khách du lịch. Từ kinh nghiệm “mở cửa” của Phukhet, biết đâu ta sẽ học được đôi điều.

- Nói cũng đúng. Thế mới biết những người làm du lịch trên thế giới rất ngoan cường, quyết không “bó tay.com” trước đại dịch.

- Ở xứ ta, du lịch là một trong những ngành chịu tổn thất nặng nề nhất vì COVID-19. Năm 2020, tổng thiệt hại lên tới 23 tỷ USD! Mong cho việc thực hiện thí điểm “hộ chiếu vắc xin” kết quả khả quan để những người làm du lịch có thể nở nụ cười.

- Giải pháp “hộ chiếu vắc xin” mà thành công, cộng thêm việc đẩy mạnh tiêm ngừa vắc xin thì ngành du lịch xứ ta sẽ có lối ra…

- Và người dân cũng rộng đường đi đó đi đây.

- Khỏi phải nói. Du khách không chỉ được thăm thú cảnh đẹp trong nước mà còn có thể vi vu ở nước ngoài.

HẢI LĂNG

.
.
.