.

Có vậy họ mới "thấm"

Cập nhật: 17:30, 02/07/2021 (GMT+7)

- Sao cứ nhìn tui cười tủm tỉm vậy ông?

- Nhớ câu “Đất vàng đẻ ra… củi” ngộ nghĩnh mà có lần ông nói với tui.

- “Chém gió” trong lúc trà dư tửu hậu, nhớ làm gì cho mệt óc ông ơi.

- Tui cũng đâu muốn nhớ. Do cơ quan điều tra Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam cựu chủ tịch và một loạt lãnh đạo tỉnh nọ vì đã nhúng tay vào việc thâu tóm đất vàng gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng cho ngân sách nên mới nhớ lại thôi.

- Nhìn danh sách các vị vi phạm dài thòng thấy ngán ngẩm quá hả?!

- Ừ, thất vọng não nề! Lâu nay nghe phát biểu dõng dạc, hùng hồn, tưởng là thứ xanh tươi, không dè cây… mục ruỗng.

- Đất vàng thì phải đẻ ra vàng, thậm chí là kim cương. Nếu như hiểu “nguyên lý” đó, giải quyết vụ đất vàng đúng quy định pháp luật thì mấy ổng đâu phải thành “củi” và sắp sửa vào lò!

- Phải nói từ dạo Tổng Bí thư tuyên bố “đốt lò” để đánh tham nhũng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nhiều cây “củi” bự đã vào lò khiến người dân ngày càng tin tưởng vào quyết tâm phòng chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước.

- Nhiều cây “củi” khác thấy vậy đều sợ “lò”, ngày đêm ăn ngủ không yên…

- Nếu sợ lò đừng để mình thành củi.

- Đúng. Có vậy họ mới thấm.

- Thấm gì?

- Thấm thía lời dạy của Bác Hồ về vấn đề rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. 

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.