.

Triệt "áp đen"!

Cập nhật: 21:13, 01/07/2021 (GMT+7)

- Sau một thời gian tạm lắng, nạn cho vay qua “áp” bùng phát trở lại. Người đi vay chịu lãi suất “cắt cổ”, tội nghiệp quá ông à!

- Vay tiền qua “áp” với lãi suất 700%/năm thì làm sao chịu xiết. Báo đăng có người vay 6 triệu đồng, đã trả 450 triệu đồng, vậy mà vẫn còn nợ hơn 300 triệu đồng, sống không bằng chết!

- Mùa dịch COVID-19, người lao động mất việc cũng nhiều, họ cần vay tiền để trang trải cuộc sống. Được dịp, nạn cho vay qua “áp” bung ra chặt chém.

- Tín dụng đen đòi nợ tàn khốc lắm. Nhiều trường hợp không chịu nổi áp lực khủng bố, trả nợ đã tìm đến cái chết… Tất nhiên pháp luật sẽ triệt các dịch vụ đen ấy, có điều người đi vay cũng phải tự cứu mình.

- Đúng rồi. Không cảnh giác, lao động nghèo dính “bẫy” nợ như chơi. Cho nên bà con phải hết sức tỉnh táo, biết nói “không” kịp lúc trước các “áp” cho vay.

- Đã triệt các “áp” cho vay nặng lãi, cơ quan pháp luật cũng triệt luôn các “áp đen”.

- Là mấy cái “áp” đội lốt giải trí trực tuyến để kiếm tiền bất chính từ người dùng đó hả?

- Đúng rồi. Chiêu thức làm tiền của những “áp đen” đó là phát cảnh hở hang, gợi dục của các “hót gơ”. Phát một đoạn thì… dừng, ai muốn coi tiếp thì rót tiền vào “áp”.

Cơ quan chức năng đã xác định một số mạng xã hội có dấu hiệu vi phạm rồi.

- Họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật thôi. Nhưng mà cũng cần khuyến cáo các đấng mày râu…

- Khuyến cáo làm sao?

- Chớ có ham vui mà tiền mất tật mang chớ sao!

SÁU BẾN ĐÌNH

 
.
.
.