.

Bẫy tình "online"

Cập nhật: 18:19, 09/04/2019 (GMT+7)

Một “hot boy”người Negieria và 2 đồng hương nhận lời trả lời phỏng vấn của một tờ báo nước ngoài về… bẫy tình “online”. Chiêu trò quen thuộc là làm quen quý bà  qua facebook, đặt vấn đề tình cảm, hứa gửi tặng tiền quà giá trị, sau đó đưa quí bà vào tròng.

Một người bạn của “hot boy”nói với vẻ đắc ý:

- Tui chọn xứ ấy làm ăn vì phụ nữ ở đó rất… lãng mạn. Họ tin những gì tụi tui “vẽ” ra: Sẽ có cán bộ hải quan gọi điện cho em để báo về gói hàng và những vấn đề phát sinh như hàng hóa không có giấy tờ bị thanh tra rồi yêu cầu “em” chuyển tiền để “lo lót” với lực lượng chức năng.

- Không ai nghi ngờ gì hết?

- Không! “Nàng” nào cũng nghĩ rằng số tiền bỏ ra chỉ từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng, rất nhỏ so với giá trị hàng tỷ của quà tặng nên đã cứ thể chuyển tiền.

- Hầu hết các vụ lừa đảo đều thực hiện bằng kịch bản trên?

Một đồng hương khác của “hot boy”cười:

-Không sai. Với các quí bà hoàn cảnh sống cô đơn, có “lối sống ảo”, nói tiếng Anh như gió lại càng dễ… dẫn dụ.

- Quá trình thực hiện có sơ suất gì không?

- Với sự phối hợp ăn ý của một số đối tác bản xứ, việc giả danh cán bộ hải quan, nhân viên vận chuyển, liên hệ, hướng dẫn chuyển tiền phí… đều trót lọt.

- Lừa đảo hoài thế nào cũng lộ. Các bạn có tính đến việc đến xứ khác để làm ăn?

“Hot boy” cười lớn:

- He he, không đi đâu cả. Xứ ấy vẫn còn không ít “nàng” nhẹ dạ cả tin, bị lòng tham làm mờ mắt.

SÁU BẾN ĐÌNH

 
.
.
.