.

Xử lý nghiêm thử coi!

Cập nhật: 16:48, 02/01/2019 (GMT+7)

- Sau thời khắc chào đón năm mới 2019, nhiều quảng trường, phố đi bộ, khu công cộng trong cả nước tràn ngập rác!

- “Thất thủ” nặng nhất là khu vực quanh Hồ Gươm, Hà Nội. Nhiều vỉa hè, lòng đường không chỉ tràn ngập rác thải mà nhiều luống hoa cũng bị nhiều người dẫm đạp tan nát.

- TP.Hồ Chí Minh cũng thế. Sau màn pháo hoa chào năm mới, những con đường ở  trung tâm thành phố cũng la liệt giấy, nilon, thức ăn thừa, chai nhựa. Hứng rác nhiều nhất là các phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi… Báo hại công nhân môi trường phải thức suốt đêm để dọn dẹp.

- Còn khoảng tháng nữa là tới Tết Nguyên đán 2019, nếu như đêm giao thừa lại tái diễn tình trạng xả rác bừa bãi ở các khu vui chơi công cộng như vừa rồi thì… không biết nói sao?

- Quy tắc ứng xử nơi công cộng cũng ban hành. Nhắc nhở, khuyến cáo cũng đã nói nhiều rồi. Giờ chỉ còn cách phạt thật nặng cho chừa chứ nói gì nữa. Ông thấy không, nói cấm hút thuốc nơi công cộng, nhiều người vẫn cứ hút; Gặp đèn đỏ vẫn vô tư vượt qua; Say xỉn vẫn cứ ôm vô lăng dù đã có khuyến cáo “đã uống rượu bia thì không lái xe”. Cứ xử lý nghiêm thử coi.

- Hàng ngàn người cùng xả rác, người đâu phạt cho xuể? Quan trọng là người ta có ứng xử văn hóa, văn minh không thôi. 

- Ý thức không có thì làm sao có hành vi văn hóa, văn minh hả ông?

SÁU BẾN ĐÌNH 

.
.
.