.

Thoát diễn!

Cập nhật: 17:46, 24/12/2018 (GMT+7)

- Rất nhiều thầy cô giáo đã nhấn nút “like” khi nghe Tư lệnh ngành Giáo dục tuyên bố “Thi giáo viên giỏi (GVG) chỉ là diễn, tôi không đồng ý!”

- Bộ trưởng nói thì phải tin rồi. Có điều không hiểu sao, trong một thời gian dài, ngành giáo dục vẫn cho rằng thi GVG là một “sân chơi” vô cùng bổ ích, các thầy cô giáo tham gia học hỏi được nhiều kinh nghiệm, phương pháp dạy học hay, tích cực từ đồng nghiệp, từ góp ý của ban giám khảo, giúp cho công việc dạy học của thầy cô thêm hiệu quả, chất lượng?

- Nếu cuộc thi thực sự hấp dẫn bổ ích, đến kỳ thi GVG, nhiều thầy cô giáo đã không tự… rớt ngay từ “vòng loại”.

- Tại cấp trên không “lắng nghe và thấu hiểu” thôi chứ nhiều thầy cô giáo đã kiến nghị bỏ cuộc thi GVG từ lâu bởi sự không thực chất, tạo áp lực cho chính các giáo viên.

- Đúng rồi. Đánh giá năng lực sư  phạm của người thầy chỉ qua một tiết dạy theo một kịch bản được chuẩn bị sẵn là thiếu khách quan.

- Không chỉ các thầy cô giáo “diễn” mà các em học sinh cũng phải “diễn” theo để hội thi được… thành công tốt đẹp.

- Đáng lo là thầy và trò không chỉ “diễn” ở cuộc thi GVG mà còn ở các hội thi hay hoạt động khác trong nhà trường. “Diễn” riết thầy và trò không còn là chính mình nữa.

- Vậy thì chúc mừng các thầy cô giáo sắp thoát “diễn”.

- Tất nhiên. Nhưng ráng chờ thêm chút nữa!

- Chờ gì?

- Chờ Bộ có văn bản bỏ cuộc thi GVG, khi đó chúc mừng cũng không muộn.

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.