.

Chớ có dại!

Cập nhật: 17:36, 27/12/2018 (GMT+7)

- Giận quá! Giận lắm luôn!

- Có câu giận quá mất khôn. Vợ con làm gì không vừa ý, cằn nhằn mấy tiếng rồi thôi!

- Mắc mớ gì giận vợ con. Tui đang giận nhóm du khách lợi dụng du lịch đến Đài Loan rồi “biến mất” đây nè. 

- Họ lợi dụng chính sách nới lỏng thị thực nhập cảnh cho khách du lịch để trốn ở lại lao động trái phép đó mà. 

- Vậy mới giận. Làm xấu hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Vấn đề nghiêm trọng chứ không phải đơn giản à nghen. 

- Rõ ràng. Trước mắt là ảnh hưởng tới việc xin visa của những người có nhu cầu đi du học, du lịch. Báo đăng visa của 5 đoàn du lịch chưa nhập cảnh Đài Loan gồm 182 người đã bị hủy. 

- Lực lượng chức năng Đài Loan đang ráo riết truy lùng những người bỏ trốn. Sớm muộn gì những kẻ “đào tẩu” này sẽ bị tìm thấy và bị xử lý theo pháp luật. 

- Những ai đang có ý định lợi dụng đi du lịch rồi bỏ trốn cũng nên suy nghĩ kỹ. Muốn đi lao động thì đi bằng con đường công khai, hợp pháp, chớ có dại mà nghe theo những lời ngon ngọt của “cò” hoặc những kẻ tổ chức đi chui mà tiền mất tật mang. 

- Không khéo lại sa vào tay bọn buôn người quốc tế mà điểm đến cuối cùng thường là những nơi lao động khổ sai hoặc nhà chứa được canh gác cẩn mật ở xứ người. 

- Viễn cảnh ấy thật đáng sợ. Cơ quan chức năng nước ta phải làm sao để siết tình trạng lợi dụng du lịch rồi bỏ trốn. 

- Và  không để ảnh hưởng đến hoạt động du lịch và giao lưu của người dân nữa chứ. 

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.