.

Cách chức mới sợ!

Cập nhật: 18:29, 18/10/2018 (GMT+7)

- Một người làm quan, cả họ hóa nghèo!

- Sai rồi! Cả họ được nhờ chứ. Vậy mà cũng nói chữ!

- Chữ nghĩa gì đâu. Tui nói thực tế thôi mà…

- Ơ, hóa ra ông đang tám chuyện “nghèo ảo”?!

-  Đúng là chuyện ấy. Gần đây, một số quan xã đã trục lợi chính sách bằng cách để vợ, con, dòng họ đi “lạc” vào hộ nghèo. 

- Quy trình bình xét hộ nghèo được làm rất kỹ, vậy mà chuyện đi “lạc” vào hộ nghèo cũng trót lọt, không biết họ làm cách gì hay thiệt!?

- Có gì đâu, họ làm 2 bản: Trong danh sách niêm yết không có tên, còn trong danh sách phê duyệt thì đưa tên vợ con hoặc người thân, bà con của lãnh đạo xã vào. 

- Chuyện khó vậy mà họ cũng nghĩ ra được.  

- Cho nên có người đã mắt tròn mắt dẹt kêu lên “Có khi nào chú đánh máy đánh nhầm danh sách không đây?” Chưa hết! Khi vụ việc bị phanh phui, họ không chịu nhận lại còn đổ cho cán bộ cấp dưới… tự ý làm. Có lãnh đạo xã còn phân bua rất tội nghiệp như vầy: “Tui không hề biết vợ mình nằm trong danh sách hộ nghèo, chỉ đến khi phát hiện mới té ngửa ra”. 

- Tới đây, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện vợ con lãnh đạo xã đi “lạc” vào hộ nghèo nữa. 

- Phải chấn chỉnh thôi. Người dân bất bình quá rồi!

- Chấn chỉnh rồi! Một chủ tịch xã ở Quảng Bình vừa bị cách chức vì “ghép” vợ vào hộ nghèo để hưởng chính sách. Nhiều cán bộ khác của xã này cũng bị kỷ luật vì sai phạm tương tự. 

- Cách chức mới sợ, chứ khiển trách, cảnh cáo không ăn thua!

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.