.

Siêu lừa vẫn còn đất sống

Cập nhật: 16:21, 25/06/2018 (GMT+7)

- Vừa đọc cái gì mà ngồi thừ ra vậy ông?

- À, tui đang nhớ đến ông “trung tướng Hai Nhỏ”.

- Trung tướng… nào?

- Ông sao mau quên quá. Ông trung tướng giả danh đi bịp thiên hạ, lừa được một doanh nghiệp làm gỗ ở Hóc Môn 500 triệu hồi 2003 đó. Tòa đã tặng ông “trung tướng” này 12 cuốn lịch về tội lừa đảo.

- Chuyện xảy ra đã 15 năm, ai mà nhớ cho nổi. Mà sao ông lại nhớ đến ông tướng “dỏm” ấy?

- Vì ông ta vừa có một truyền nhân mà trình độ lừa siêu hơn cả sư phụ!

- Truyền nhân này xưng là... thượng tướng hả?

- Không, chỉ xưng thiếu tướng thôi nhưng cầm đầu cả một đường dây lừa đảo gồm toàn sĩ quan cấp tá…dỏm. Ngoài việc giả danh thiếu tướng quân đội, tay này còn làm giả quyết định của Bộ Quốc phòng thành lập một tập đoàn quân đội để lừa xin việc gần 1.000 người, thu của mỗi nạn nhân từ 65-150 triệu đồng.

- Nghe chuyện này tui sực nhớ đến chuyện cách đây hơn tháng: Một chị phụ nữ không nghề nghiệp, 49 tuổi ở Hà Nội đã giả danh thiếu tướng công an để lừa xin việc, chạy dự án, vay tiền, chiếm đoạt hơn 14 tỉ đồng của nhiều người.

- Nghĩ cũng… hớ hênh, chỉ một chiêu xưng là thiếu tướng quân đội hoặc thiếu tướng công an mà nhiều người tin sái cổ ông hè!

- Vấn đề là ai tin chớ đâu phải ai cũng tin...

- Đúng vậy. Ngày nào còn những người muốn được việc mà chấp nhận việc làm không đúng trình tự và luật pháp thì những ông siêu lừa này vẫn còn đất sống!

SÁU BẾN ĐÌNH

 
.
.
.