.

Nghe mà lên tăng xông!

Cập nhật: 18:59, 26/06/2018 (GMT+7)

- Chết, sao mặt ông đỏ bừng lên kỳ vậy?

- Tui… tui đang lên… tăng xông.

- Lên huyết áp hả? Khổ, các bác sĩ đã khuyên rồi, những người bị bệnh tim mạch và cao huyết áp thì không được thức khuya coi bóng đá mà ông không chịu nghe.

- Tui lên tăng xông vì đọc một tin “sốc” trên báo chớ hổng phải vì coi “Uôn cúp”.

- Tin gì mà “ghê” thế?!

- Thanh tra Chính phủ vừa công bố: Trong 4 năm (2012 – 2016), tại 4 bộ ngành và 6 địa phương có hơn 42.000 lượt cán bộ, quan chức đi nước ngoài, tiêu tốn của ngân sách hàng ngàn tỷ đồng… Tại Bộ Công thương, ông bộ trưởng nhiệm kỳ trước (đã bị kỷ luật cách hết chức) đi nước ngoài hàng chục lần, tổng thời gian ổng ở xứ người lên tới 163 ngày, chiếm nửa thời gian làm việc trong năm...

- Ông cựu bộ trưởng đi đàm phán, ký kết các hợp đồng đó mà…

- Nhưng cũng có chuyến ổng tranh thủ… vác gậy ra sân chơi golf.

- Thì cũng phải chơi cho giãn gân cốt, đặng có sức đi nước ngoài tiếp để tìm thị trường và đối tác mới chớ. Tui chỉ chưa rõ mấy chục ngàn bác cán bộ, quan chức kia đi nước ngoài làm gì mà lũ lượt thế?

- Họ nói đi học tập kinh nghiệm của nước ngoài. Trong đó có…

- Có gì?

- Không ít vị đi nước ngoài học tập kinh nghiệm xong rồi là về... nghỉ hưu!

- Thật ra cũng có học hỏi gì đâu, chẳng qua mượn cớ đi “học tập” để du lịch thôi mà. Haiz, cái ông chuyên gia gì đó nói không sai.

- Vị chuyên gia nói sao?

- Ổng bảo quan càng “ham học” kiểu này, dân càng khổ! Mà thôi, uống thuốc đi kẻo lên tăng xông nữa đấy!

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.