.

Nên "bêu" chuyện này!

Cập nhật: 15:27, 24/06/2018 (GMT+7)

- Nhớ dặn con cái, người giúp việc từ nay trở đi chớ đổ lén rác ngoài đường mà bị bêu tên đó nghe mọi người!

- Làm gì có chuyện đó. Đừng có mà “hù”!

- Không tin thì lên Đắk Lắk mà coi, một phường ở TP. Buôn Ma Thuột vừa bêu tên 2 người lén đổ rác ra môi trường đó. 

- Bêu như thế nào?

- Ghi tên người đổ rác lên một tấm băng rôn rồi treo giữa phố phường cho ông đi qua bà đi lại biết!

- Đồng ý xả rác là sai nhưng tui nghĩ bêu tên người ta như vậy cũng không đúng!

- Đúng không tui không biết, nhưng thiết tưởng cũng nên mạnh tay như thế với những người xả rác bừa bãi ra môi trường. Chứ vận động hoài mà họ không nghe, mệt quá!

- Kể cũng mệt thật nhưng so với những nhà quản lý cảng biển trong cả nước hiện giờ chẳng nhằm nhò gì. 

- Sao thế?!

- Vì thời gian qua phải “ôm” gần 28.000 container rác phế liệu, riêng tại cảng Cát Lái hiện vẫn còn “ôm” 8.000 container. Người ta đang lo Việt Nam trở thành bãi rác của thế giới sau khi Trung Quốc nói “không” với hàng phế liệu…

- Vậy thì mình cũng mau mau nói “không” đi, còn chần chờ gì nữa. 

- Không nói được ấy chứ. Nhiều DN xứ ta cũng đang cần phế liệu để tái chế. Nhưng, cái chính là vì lòng tham, một số DN trong nước đã nhận tiền của nước ngoài chở rác về đổ ở Việt Nam. 

- Chi phí đổ “rác” ở các cảng so với chi phí tiêu hủy rác ở nước ngoài rẻ quá mà, dại gì không đổ!

- Bởi vậy theo tui, cũng nên “bêu tên” các DN ham tiền ấy để họ mắc cỡ, không chở rác về đổ ở nhà mình nữa!

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.