.

Có gì khuất tất phía sau?

Cập nhật: 18:09, 02/04/2018 (GMT+7)

- Ai nói David Copperfield giỏi chứ theo tui, “vua ảo thuật” này cũng thường thôi!

- Sao nói vậy? Bộ có người có tài biểu diễn siêu đẳng hơn tác giả những màn ảo thuật kinh điển làm biến mất tượng Nữ thần Tự do, cưa người, đi xuyên Vạn Lý trường thành… hả?

- Dĩ nhiên. Mà những người có tài hô biến tuyệt vời đó ở ngay xứ mình chứ không ở đâu xa.

- Chưa thấy, chưa tin!

- Ông sẽ thấy ngay sau đây thôi: Có một đoàn xe “quái thú” gồm 3 chiếc tải hạng nặng chở những cây gỗ to như con khủng long đi qua ít nhất 20 tỉnh, thành mà nhiều trạm cảnh sát giao thông (CSGT) không phát hiện ra.

- Hừm, cả một đoàn xe “quái thú” chứ có phải cây kim giắt vành tai đâu mà không thấy?

- Vậy mới nói tài “hô biến” của công ty chủ sở hữu số cây khủng nói trên ăn đứt David Copperfield.

- Rồi sao?  Đoàn xe “quái thú” vẫn thượng lộ bình an?

- Không, cuối cùng cũng bị Trạm CSGT Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) phát hiện ra,  phạt chủ xe chở cây “quái thú” kể trên số tiền 81,7 triệu đồng, tước bằng lái của các tài xế vi phạm với thời hạn từ 1 đến 3 tháng.

- Ơ-rê-ka! Hoan hô CSGT Trạm Phú Lộc đã vô hiệu hoá “phép thuật”của ông chủ 3 cây “siêu khủng” kia.

- Theo ông, vì sao mấy trạm CSGT kia không phát hiện ra “3 con voi chui lọt lỗ kim”?

- Tui không biết. Chắc có cái gì khuất tất ở phía sau, Chớ năng lực, kinh nghiệm, chuyên môn của mấy trạm CSGT kia làm sao có thể để xảy ra chuyện khó tin đó được?

SÁU BẾN ĐÌNH

 
.
.
.