.

Đó chính là quà!

Cập nhật: 18:14, 07/03/2018 (GMT+7)

- Hôm nay 8-3, ngày  tôn vinh một nửa của thế giới, hãy hạnh phúc thật nhiều chị em nhé. Vì khi quý chị em hạnh phúc cả thế giới này mới hạnh phúc.

-…

- Cảm ơn quí bà, quí cô đã xuất hiện trong cuộc đời các đấng mày râu chúng tôi và làm cho nó trở nên thật đặc biệt!

- Hôm nay ông…bị gì vậy?

- Có bị gì đâu. Mai là ngày quốc tế phụ nữ 8-3, tui tính tập dợt một vài lời hay ý đẹp “nịnh” phái đẹp ấy mà. Nghe những lời có cánh của tui, tin chắc nhiều chị em sẽ sụt sùi, ứa lệ!  

- Cần gì tập dợt? Cứ thể hiện những điều đó chân thành là được rồi. Đôi khi chỉ những hành động nhỏ mà  ấm áp cũng khiến phụ nữ hạnh phúc hơn là quà tặng đó nghe…

- Hành động… nhỏ là sao?

- Mỗi người đàn ông thể hiện mỗi cách, làm sao nói cụ thể được. Ông thì giúp vợ đi đón con ở trường, ông thì vào bếp nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, còn như tui đây thì giặt giũ áo quần, tối lại xách xe chở “nàng” đi ăn rồi ghé đến những chỗ ngày yêu nhau thường hay lui tới.

- He he, ông lãng mạng phết. Tui không học theo được đâu. Chỉ có thể mang lương bổng về nộp hết cho vợ để bả lo chuyện chi tiêu cho gia đình thôi.…

- Đó cũng là một cách. Chứ có nhiều cha không đem lương tháng về nộp cho vợ, ém tiền lại đi… mèo chuột.

- Vậy thì hư quá!

- Có không ít cha hư hơn, khiến cho vợ không có ngày 8-3…

- Hư kiểu gì vậy?

- Cờ bạc, đề đóm, nhậu nhẹt bê tha. Say xỉn về nhà đập phá đồ đạc, về đánh vợ ngã lăn quay.

 SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.