.

Không biết người ta có nghe không?

Cập nhật: 19:12, 06/02/2018 (GMT+7)

- Ông đã đi chợ mua cá chép chưa? Ngày mai là 23 tháng Chạp rồi đó!

- Tui biết! Nhưng năm nay tui đổi mới, không thả cá chép cúng tiễn ông Táo về trời như mọi năm!

- Sao vậy?

- Vẫn biết cúng ông Táo là một tập tục lâu đời, mang ý nghĩa hy vọng Táo quân sẽ giữ cho “bếp lửa” gia đình luôn nồng ấm, cuộc sống no đủ, hạnh phúc. Nhưng mình ở thành phố, xa sông hồ, mỗi lần đi thả cá chép cực quá. Thôi thì tiết giảm vậy. 

- Ông anh tui sáng nay cũng “tuyên bố” sẽ cúng ông Táo 3 con cá chép… bằng giấy, sau đó “hóa vàng” cho ông Táo lên trời, thay vì thả xuống sông hồ như mọi năm. 

- Tui thấy ngày 23 tháng Chạp, nhiều người đứng trên cầu cách mặt sông cả chục mét quẳng cả cá và bao nilon xuống sông. “Thả” kiểu đó thì cá làm sao mà sống nổi để mà hóa rồng, cõng Táo quân về chầu Ngọc đế?!

- Nhiều sông, hồ bây giờ ô nhiễm nghiêm trọng, thả cá xuống cũng chẳng có mấy con sống sót được lâu. 

- Năm nào các nhóm thiện nguyện cũng kêu gọi thả cá chép, đừng thả túi nilon, hạn chế thả rác thải ra môi trường nhưng nhiều người cứ thản nhiên thả cả cá lẫn túi nilon xuống sông, hồ. 

- Trên mạng, các nhóm thiện nguyện đang kêu gọi cộng đồng 23 tháng Chạp năm nay đừng thả túi nilon ra môi trường, không biết người ta có nghe không?

- Hy vọng nghe. 

- Sao ông biết?

- Không nghe, ông Táo tâu với Ngọc Hoàng dân ta gây ô nhiễm môi trường, mắc cỡ chết!

- ?!

 SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.