.

Lời hứa

Cập nhật: 18:04, 05/02/2018 (GMT+7)

Tôi vừa đọc bài viết đầy xúc động của một người từng là cán bộ của một trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, kể về một em bé đã ngóng đợi cả tháng trời chỉ vì một lời hứa.

Chuyện là, một người phụ nữ trong một lần đến thăm trung tâm trẻ mồ côi đã rớm nước mắt, ôm đứa bé vào lòng, hẹn một tháng sau sẽ trở lại. Đứa trẻ đó, đã rạo rực chờ đợi trong suốt 1 tháng. Để rồi, ngày hẹn chẳng có ai đến thăm. Ngày hẹn trở thành ngày dài nhất, buồn nhất với em. Những ngày sau đó, bé trở nên lầm lì, chẳng buồn nói chuyện với ai. 

Bản thân tôi cũng từng có lần đi cùng đoàn từ thiện đến thăm một cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Trong suốt buổi giao lưu, các thành viên trong đoàn đã đắm chìm vào nỗi xúc động trước những cảnh đời bất hạnh của các em nhỏ. Trong nỗi xúc động trào dâng, nhiều người đã hứa hẹn sẽ trở lại ghé thăm… Nhưng về sau, nhiều người cũng đã quên lời hứa.

Lời hứa, nói ra rất dễ. Nhưng trong nhiều hoàn cảnh nó có sức nặng ghê gớm, nên đừng hứa nếu chưa nghĩ đến chuyện sẽ thực hiện lời hứa đó.

Hãy đừng hứa khi chưa biết chắc rằng bản thân có thực hiện được như đã hứa hay không!

SƠN TRÀ

 
.
.
.