.

Bức xúc mùa lễ hội

Cập nhật: 18:23, 26/02/2018 (GMT+7)

- Lễ hội Chùa Hương 2018 “khai” đã một tuần rồi! Ông không tính đi hành hương như mọi năm sao mà còn ngồi đây?

- Có chớ. Ông không thấy tui sắp sửa khởi hành bằng chiếc xe container này à. Ủa, sao ông lại trợn mặt nhìn tui?

- Ông đi hành hương bằng… xe container?!

- Có sao đâu. Tui vừa đi lễ hội vừa kết hợp chở hàng mà. 

- Hàng gì?

- Phao cứu sinh. Năm nay số lượng người trẩy hội Chùa Hương cũng đông như mọi năm nhưng hầu hết khách hành hương đều không mặc áo phao cả. 

- Có đủ áo phao đâu mà mặc. Đã vậy, nhiều chủ ghe sợ bị trộm phao còn khóa chặt cứng vào thuyền. Nói dại, nếu thuyền bị lật thì không biết làm sao?

- Bởi vậy tui mới chở áo phao ra ngoài đó bán, bảo đảm đắt như tôm tươi. Sau đó, tui sẽ chạy xe lên thẳng Sapa… ngồi viết sách. 

- Chà, ông rất thực tế mà cũng rất lãng mạn! Thế ông tính viết cái gì?

- Một vấn đề rất thời sự, bảo đảm là sách best seller, ăn đứt cả sách những nhà văn nổi tiếng đương thời. 

- Cụ thể là…?

- Đặc tả cảnh nhiều du khách “phi thân” qua tường, dẫm đạp hoa màu để giành đường vào Chùa Hương ngày khai hội, bất chấp việc ngăn cản của lực lượng chức năng. Tui cũng đưa vào sách cảnh du khách chen nhau xoa tiền vào tượng Phật, chiêng đồng, thả, dúi tiền lẻ tại các am thờ, khe hở Chùa Đồng Yên Tử (Quảng Ninh); Những đống rác khổng lồ nơi di tích danh lam, nạn chèo kéo khấn vái thuê, dịch vụ mua bán hàng hóa đua nhau “chặt chém”…

- Thời sự đấy! Thế tác phẩm mà ông sắp viết có tựa là gì? 

- Bức xúc mùa lễ hội!

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.