.

Lo giữ voi thôi!

Cập nhật: 17:42, 14/01/2018 (GMT+7)

- Hừm, đàn voi rừng này thiệt to gan, chẳng biết sợ là gì!

- Xứ ta vẫn còn voi rừng sao?

- Còn chứ. Hơn tháng nay, một đàn voi rừng khoảng 10 cá thể liên tiếp ra nương rẫy của người dân ở huyện Định Quán, Đồng Nai kiếm ăn, phá nát hàng chục hecta hoa màu, trái cây của người dân. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nên ở lại trong rẫy để đề phòng xung đột với voi.

- Voi rừng dạo này trở nên quý hiếm, nhiều thứ trên người nó bán được không ít tiền đâu nghe.

- Ông đã từng mua bán hay sao mà rành dữ vậy?

- Ê, không được nghĩ bậy cho bằng hữu nghe. Tại tui thấy báo đăng ở Tây Nguyên hầu hết voi nhà đã bị mất ngà, trụi lông đuôi do nạn trộm cắp, có trường hợp cả chủ lẫn nài voi cũng nhổ lông đuôi voi đem bán do có tin đồn lông đuôi voi có thể phòng ngừa bệnh tật, đem lại may mắn nên nói vậy thôi.

- Đồn thổi kiểu đó chẳng khác nào đẩy voi rừng, voi nhà vào của tử. Đề nghị ông “tám” nhỏ thôi, bọn lâm tặc biết tin này thì đàn voi vừa phát hiện ở Định Quán sẽ tàn đời.

- Ối dào, bọn lâm tặc nó thính tai thính mũi lắm ông ơi. Với lại, báo chí truyền hình cũng đã đưa tin rầm rồ hổm giờ. Vấn đề là tới đây phải tăng cường công tác bảo vệ như thế nào để hạn chế khả năng săn bắn voi để lấy ngà hoặc… lông đuôi.

- Liệu có bảo vệ nổi không? Sao tui lo quá, hồi hộp quá?!

- Mưu sự tại nhân, thành sự tại… thiên, chờ coi thế nào?

-?!

SÁU BẾN ĐÌNH

 
.
.
.