.

Có vậy mới thay đổi

Cập nhật: 19:42, 12/01/2018 (GMT+7)

- Tin tốt lành cuối tuần đây, ông có muốn nghe không?

- Tin gì tốt lành?

- Tỉ số giới tính khi sinh ở một số tỉnh thành nước ta đã bắt đầu “hạ nhiệt”, không còn “nóng” như trước nữa.

- Có số liệu cụ thể không?

- Có đây: Hà Nội đã giảm từ 114 trẻ trai/100 trẻ gái xuống còn 113,5 trẻ trai/100 trẻ gái, Vĩnh Phúc giảm từ 116 trẻ trai/100 trẻ gái xuống 114,9 bé trai/100 bé gái.  

- Nhưng tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở xứ ta vẫn ở mức báo động: 112,2 trẻ em trai/100 trẻ em gái. Vùng đồng bằng sông Hồng tỉ lệ mất cân bằng cao nhất với 115 nam/100 nữ. Có địa phương như Hưng Yên tỉ lệ mất cân bằng trên 130/100...

- Nhưng kết quả bước đầu đó cũng đáng mừng chứ! Chứ nếu không có sự chuyển biến, 15-20 năm nữa thôi, hơn 4 triệu đàn ông Việt Nam sẽ ế vợ mất.

- Tốt!

- Ông nói năng gì kỳ vậy. Mất cân bằng giới tính, hậu quả ra sao ông biết không?

- Thì nam giới Việt Nam sang…  Algeri, Uganda lấy vợ. Mấy năm trước ông Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số đã cảnh báo như vậy rồi mà!

- Đó đâu phải là giải pháp hay. Ông quên câu “ta về ta tắm ao ta” rồi à ?

- Nhớ chứ. Nhưng dẫu sao cũng tốt!

- Hừm, sao ông cứ “tốt, tốt” hoài vậy. Tốt là tốt làm sao?

- Là như vầy: Cũng nhờ “sự cố” mất cân bằng giới tính như vậy thì bà con mình mới chịu thay đổi nhận thức trọng nam khinh nữ. Chớ nếu không, nhiều ông cứ khư khư ôm lấy quan niệm “sinh con trai để nối dõi tông đường” đã quá lạc hậu, lỗi thời.

 SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.