.

Bill Gates chưa có bằng...

Cập nhật: 19:54, 29/12/2017 (GMT+7)

- Suy nghĩ chuyện gì mà mặt mày đăm chiêu vậy ông?

- Nạn xài bằng giả trong cán bộ công chức xứ ta chớ gì! Năm 2017, cả nước có hàng trăm CBCC đã xài bằng giả để lòe thiên hạ và để leo lên được chỗ cao. Đau lòng!

- Lòe thiên hạ thì không đâu, chủ yếu là để tiến thân thôi. Không có bằng -nhất là bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, khó được đề bạt.

- Vậy thì lo mà học hành, thi cử cho tốt, lấy mảnh bằng cho đàng hoàng, mắc mớ chi xài bằng giả?

- Học thì lâu, thi cử thì lại khó, chắc gì đậu. Chi bằng xài bằng giả cho nhanh ông ơi.

- Vậy mới buồn cười và chua xót. Bằng cấp là một tiêu chí đánh giá trình độ, con người nhưng đó đâu phải là tiêu chí duy nhất.

- Nhưng quy định đã vậy rồi, đâu thể làm khác!

- Tấm bằng chưa nói lên được trình độ, năng lực của một con người.

- Biết, biết!

- Nếu cứ còn tiêu chuẩn hóa, chức vụ này phải có bằng cấp kia thì nạn nạn xài bằng giả sẽ còn xuất hiện dài dài.

- Biết, biết!

- Ông cứ biết biết hoài. Vậy còn điều gì ông chưa biết?

- Điều tui chưa biết là không biết bằng cách nào mà ông Bill Gates được bổ nhiệm làm chủ tịch Microsoft, tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia tầm cỡ thế giới với số nhân viên gần 80.000 người tại 102 quốc gia và doanh thu tổng chạm mức 1.000 tỷ USD vào năm 2015? 

- Hỏi vô duyên.Thì tại ổng giỏi.

- Giỏi gì, Bill Gates chưa có bằng ĐH khi làm chủ tịch Microsoft đó ông ơi!

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.